Ôi trời ơi, vừa mới được tiết lộ nè: một chiến đấu cơ F-15 của Israel đã suýt phải hạ cánh khẩn cấp ngay tại Iran trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng trước. Nghe mà hú hồn luôn á!
Theo Times of Israel, phi công điều khiển chiếc F-15 đã phát hiện sự cố ở bình nhiên liệu khi đã bay sâu vào bên trong lãnh thổ Iran rồi. Anh bạn lập tức gửi tín hiệu cầu cứu về cơ quan kiểm soát ngay.
Plot twist là lần này không có máy bay tiếp nhiên liệu nào bay cùng đoàn luôn, nên họ phải nghĩ ra kế hoạch khẩn cấp điều một máy bay đến hỗ trợ gấp.
Đồng thời, họ còn chuẩn bị luôn plan B phòng trường hợp máy bay tiếp nhiên liệu không kịp đến: chiếc F-15 sẽ phải vượt biên giới và hạ cánh khẩn cấp ở một quốc gia láng giềng nào đó (báo không nói rõ nước nào nhưng chắc chắn không phải Iran rồi ).
May quá, cuối cùng máy bay tiếp nhiên liệu đã bay tới kịp thời và xử lý xong vấn đề. Phi công không cần phải bỏ nhiệm vụ hay hạ cánh lung tung đâu cả!
Báo cáo cho biết nhiệm vụ đã hoàn thành xuôi sẻ mà không có thêm drama gì nữa.
Theo Channel 12, trước khi Israel bất ngờ tấn công Iran vào ngày 13/6 (mở đầu cho cuộc xung đột kéo dài 12 ngày), Tư lệnh Không quân Israel - Tomer Bar - đã chia sẻ trong "các diễn đàn nội bộ" rằng dự tính có tới 10 máy bay Israel có thể bị bắn rơi trong vòng 72 giờ đầu tiên. Nghe đã thấy nguy hiểm chưa!
Tuy nhiên, phía Israel khẳng định không có máy bay nào của họ bị bắn hạ trong suốt cuộc xung đột.
Nguồn: soha.vn
Theo Times of Israel, phi công điều khiển chiếc F-15 đã phát hiện sự cố ở bình nhiên liệu khi đã bay sâu vào bên trong lãnh thổ Iran rồi. Anh bạn lập tức gửi tín hiệu cầu cứu về cơ quan kiểm soát ngay.
Plot twist là lần này không có máy bay tiếp nhiên liệu nào bay cùng đoàn luôn, nên họ phải nghĩ ra kế hoạch khẩn cấp điều một máy bay đến hỗ trợ gấp.
Đồng thời, họ còn chuẩn bị luôn plan B phòng trường hợp máy bay tiếp nhiên liệu không kịp đến: chiếc F-15 sẽ phải vượt biên giới và hạ cánh khẩn cấp ở một quốc gia láng giềng nào đó (báo không nói rõ nước nào nhưng chắc chắn không phải Iran rồi ).
May quá, cuối cùng máy bay tiếp nhiên liệu đã bay tới kịp thời và xử lý xong vấn đề. Phi công không cần phải bỏ nhiệm vụ hay hạ cánh lung tung đâu cả!
Báo cáo cho biết nhiệm vụ đã hoàn thành xuôi sẻ mà không có thêm drama gì nữa.
Theo Channel 12, trước khi Israel bất ngờ tấn công Iran vào ngày 13/6 (mở đầu cho cuộc xung đột kéo dài 12 ngày), Tư lệnh Không quân Israel - Tomer Bar - đã chia sẻ trong "các diễn đàn nội bộ" rằng dự tính có tới 10 máy bay Israel có thể bị bắn rơi trong vòng 72 giờ đầu tiên. Nghe đã thấy nguy hiểm chưa!
Tuy nhiên, phía Israel khẳng định không có máy bay nào của họ bị bắn hạ trong suốt cuộc xung đột.
Nguồn: soha.vn