Ngày 25/5 vừa rồi, Israel đã làm một nước cờ lớn khi điều động toàn bộ các lữ đoàn bộ binh và thiết giáp tới Dải Gaza, chuẩn bị leo thang chiến dịch chống lại Hamas. Động thái này cho thấy tình hình đang căng thẳng đến mức nào!
Danh sách các đơn vị được điều động nghe oách luôn nha: lữ đoàn Dù, Golani, Givati, Đặc nhiệm, Kfir, Nahal, cùng các lữ đoàn thiết giáp số 7, 188 và 401. Ngoài ra còn có thêm một số đơn vị quân dự bị nữa. Tóm lại là huy động cực mạnh!
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hiện tại đã có tới 5 sư đoàn đang hoạt động tại Gaza - tương đương với hàng chục nghìn binh sỹ luôn các bạn ơi!
Phía Israel cũng đã cảnh báo rất rõ: chừng nào Hamas còn từ chối thỏa thuận trao đổi con tin, thì Tel Aviv sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch quân sự. Basically là không có deal thì chiến đấu tiếp!
Hồi ngày 16/5, quân đội Israel đã chính thức khởi động chiến dịch nhằm kiểm soát toàn bộ Dải Gaza - được coi là giai đoạn leo thang mới trong cuộc xung đột Israel - Hamas. Chiến dịch này bao gồm cả không kích quy mô lớn, tấn công bộ vào trung tâm và phía Nam Gaza, plus mở rộng vùng kiểm soát ở các khu dân cư đông đúc.
Israel nói rõ mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ Hamas. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đang cực kỳ lo lắng về tình hình nhân đạo tại Gaza - hàng trăm nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi giao tranh và thiếu hụt nghiêm trọng các nhu yếu phẩm. Thực sự là đau lòng!
Động thái huy động quân này xảy ra ngay lúc có tin một cuộc không kích bằng drone của Israel đã khiến 9 trẻ em trong một gia đình thiệt mạng tại Gaza hôm 23/5. Vụ việc nhằm vào nhà riêng của bác sĩ nhi khoa Alaa al-Najjar ở phía Nam thành phố Khan Younis. Quá đau thương luôn!
Người phát ngôn IDF giải thích là lực lượng không quân đã tấn công những nghi phạm hoạt động gần vị trí binh sĩ Israel, và khẳng định khu vực này đã được sơ tán dân thường trước đó rồi. Các cáo buộc về việc dân thường bị thương vong đang được điều tra.
Thêm vào đó, tình hình viện trợ cũng đang rối ren! Ngày 24/5, truyền thông Israel đưa tin 5 xe tải chở hàng viện trợ gồm bột mì, đường và hạt mè đã bị cướp phá. Số hàng này sau đó được bán lại cho người dân tại các khu vực như Deir el-Balah và trại tị nạn Nuseirat với giá lên tới 40 Shekel Israel (khoảng 11,5 USD) mỗi kg - đắt xỉu luôn!
Còn có thêm 15 xe tải viện trợ của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng bị cướp khi đang vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào ban đêm.
Nguồn: soha.vn
Danh sách các đơn vị được điều động nghe oách luôn nha: lữ đoàn Dù, Golani, Givati, Đặc nhiệm, Kfir, Nahal, cùng các lữ đoàn thiết giáp số 7, 188 và 401. Ngoài ra còn có thêm một số đơn vị quân dự bị nữa. Tóm lại là huy động cực mạnh!
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hiện tại đã có tới 5 sư đoàn đang hoạt động tại Gaza - tương đương với hàng chục nghìn binh sỹ luôn các bạn ơi!
Phía Israel cũng đã cảnh báo rất rõ: chừng nào Hamas còn từ chối thỏa thuận trao đổi con tin, thì Tel Aviv sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch quân sự. Basically là không có deal thì chiến đấu tiếp!
Hồi ngày 16/5, quân đội Israel đã chính thức khởi động chiến dịch nhằm kiểm soát toàn bộ Dải Gaza - được coi là giai đoạn leo thang mới trong cuộc xung đột Israel - Hamas. Chiến dịch này bao gồm cả không kích quy mô lớn, tấn công bộ vào trung tâm và phía Nam Gaza, plus mở rộng vùng kiểm soát ở các khu dân cư đông đúc.
Israel nói rõ mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ Hamas. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đang cực kỳ lo lắng về tình hình nhân đạo tại Gaza - hàng trăm nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi giao tranh và thiếu hụt nghiêm trọng các nhu yếu phẩm. Thực sự là đau lòng!
Động thái huy động quân này xảy ra ngay lúc có tin một cuộc không kích bằng drone của Israel đã khiến 9 trẻ em trong một gia đình thiệt mạng tại Gaza hôm 23/5. Vụ việc nhằm vào nhà riêng của bác sĩ nhi khoa Alaa al-Najjar ở phía Nam thành phố Khan Younis. Quá đau thương luôn!
Người phát ngôn IDF giải thích là lực lượng không quân đã tấn công những nghi phạm hoạt động gần vị trí binh sĩ Israel, và khẳng định khu vực này đã được sơ tán dân thường trước đó rồi. Các cáo buộc về việc dân thường bị thương vong đang được điều tra.
Thêm vào đó, tình hình viện trợ cũng đang rối ren! Ngày 24/5, truyền thông Israel đưa tin 5 xe tải chở hàng viện trợ gồm bột mì, đường và hạt mè đã bị cướp phá. Số hàng này sau đó được bán lại cho người dân tại các khu vực như Deir el-Balah và trại tị nạn Nuseirat với giá lên tới 40 Shekel Israel (khoảng 11,5 USD) mỗi kg - đắt xỉu luôn!
Còn có thêm 15 xe tải viện trợ của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng bị cướp khi đang vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào ban đêm.
Nguồn: soha.vn