Ôi trời ơi, chỉ là xem show thôi mà sao nước mắt cứ chảy ròng ròng thế này Tập 11 "Anh trai và cái đuôi nhỏ" vừa lên sóng đã khiến cả MXH phải "khóc thét" với khoảnh khắc chia tay đầy nước mắt của ISAAC, JSOL, Cody Nam Võ, HURRYKNG và 6 "đuôi nhỏ" siêu đáng yêu!
Nhà chung đóng cửa, nước mắt rơi lã chã
Sau bao nhiêu tuần cùng ăn cùng ở, chăm sóc nhau như gia đình thực thụ, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi Hành trình tại nhà chung của 4 "anh trai" cùng 6 "đuôi nhỏ" đã khép lại bằng những cái ôm chặt, những lời chúc ngọt ngào và cả núi nước mắt luôn.
Trước giờ G, các bé lần lượt vào phòng mơ ước gặp "chú hề" Dillan để chia sẻ điều mình mong muốn. Còn 4 "anh trai" thì lặng lẽ ngồi phòng bên cạnh, theo dõi từng câu nói của các em với đủ thứ cảm xúc trào dâng.
Không hẹn mà gặp, mỗi em đều nhắc đến "bias" của mình nè! Alex muốn đi câu cá với Cody Nam Võ. Chloe nhìn thẳng vào cam nói: "I love you, anh CODY" (ơ kìa đáng yêu ghê ). Tin Tin thích chơi bóng rổ với JSOL, UYU mơ ước đi xe scooter cùng HURRYKNG, Danil muốn đá bóng với anh Xái, còn Bé Tư vẫn loyal với JSOL - anh trai số một trong tim cậu bé!
Cody Nam Võ xúc động vì không chỉ được Alex chọn mà còn vì những kỷ niệm ngọt ngào. Mỗi lần cậu bé nói "con yêu anh Cody" hay vẽ trái tim tặng anh đều khiến Cody hạnh phúc lắm luôn Cody chia sẻ Alex có tuổi thơ khá giống mình nên anh hiểu và đồng cảm với cậu bé đặc biệt.
Còn JSOL thì hồi hộp muốn "toét" trước khi Bé Tư lên tiếng. Anh lo cậu bé sẽ "đổi bias" cơ đó! Nhưng cuối cùng thì vỡ òa khi Bé Tư vẫn chọn tặng món đồ chơi yêu thích cho mình JSOL tự tin khẳng định giờ anh đã nắm rõ khi nào Bé Tư vui, khi nào nhõng nhẽo, hai anh em bond tới mức này rồi!
HURRYKNG cũng có những chia sẻ chạm đến trái tim người xem. Anh nhận lời tham gia chương trình không chỉ để chăm các em mà còn muốn tìm lại sự hồn nhiên mà tuổi thơ mình từng thiếu. Những ngày ở nhà chung như món quà healing, giúp anh được sống lại với cảm xúc trong trẻo nhất
Bữa tối cuối cùng đầy xúc động
Để kết thúc hành trình, JSOL và HURRYKNG chuẩn bị bữa tối all-star với toàn món các bé thích! Tin Tin phấn khích với cá viên chiên nước mắm, Alex được ăn cơm chiên Dương Châu, UYU mê mệt thịt nướng do chính tay HURRYKNG làm. Nhìn các "thực khách nhí" ăn ngon lành, HURRYKNG mừng hết sức luôn!
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi dưới sân viết điều ước, gửi gắm lời chúc cho nhau. Dillan còn chuẩn bị màn pháo hoa rực rỡ như món quà cuối cùng cho quãng thời gian vui vẻ này
Khoảnh khắc chia tay - ai xem cũng khóc
Lúc lên xe về, Danil khóc nức nở vì không muốn rời các anh trai UYU còn bất ngờ chạy ngược vào nhà, liên tục nói: "Không muốn đi về đâu". Phản ứng hồn nhiên này khiến bao người xem phải nghẹn ngào vì đó là tình cảm chân thành nhất mà các em dành cho những người anh đã đồng hành suốt thời gian qua.
Sau khi tiễn các bé, ISAAC, Cody Nam Võ, JSOL và HURRYKNG lặng lẽ đi dạo quanh nhà để ôn kỷ niệm. Không còn tiếng cười hay tiếng chân chạy nhộn nhịp, không gian yên tĩnh đến lạ. ISAAC thừa nhận sẽ cần nhiều thời gian để nguôi nỗi nhớ các "đuôi nhỏ", vì mọi âm thanh quen thuộc đã trở thành ký ức đẹp của mùa hè này
Netizen: "Chưa sẵn sàng nói tạm biệt!"
Hành trình vừa kết thúc, MXH đã tràn ngập reaction của khán giả. Ai cũng thừa nhận không ngờ một gameshow lại có thể chạm đến cảm xúc đến vậy!
Khoảnh khắc Danil khóc òa, UYU chạy ngược vào nhà, hay hình ảnh 4 anh trai lặng lẽ đi quanh căn phòng trống trơn trở thành những phân đoạn được nhắc đến nhiều nhất.
Nhiều người cho rằng "Anh trai và cái đuôi nhỏ" là show hiếm hoi không cần drama hay cạnh tranh căng thẳng mà vẫn hút như điếu đổ. Sức hút đến từ những điều bình thường nhất: bữa cơm ấm cúng, lần dỗ dành khi các bé khóc, cái ôm trước giờ ngủ hay sự kiên nhẫn của các anh trai với từng "đuôi nhỏ"
Chính vì thế, khi cửa nhà chung đóng lại, điều mọi người mong mỏi nhất không phải kết thúc mà là... màn tái ngộ trong đêm diễn sắp tới! Theo ê-kíp sản xuất, các "anh trai" sẽ tiếp tục đồng hành để các "đuôi nhỏ" tự tin lên sân khấu, khép lại hành trình bằng màn trình diễn đặc biệt.
Comment section tràn ngập cảm xúc: "Không nghĩ mình lại khóc nhiều đến vậy", "Mong nhanh đến ngày gặp lại các anh em", "Chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt", hay "Ước gì chương trình có thêm nhiều mùa nữa"
Nguồn: soha.vn
Nhà chung đóng cửa, nước mắt rơi lã chã
Sau bao nhiêu tuần cùng ăn cùng ở, chăm sóc nhau như gia đình thực thụ, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi Hành trình tại nhà chung của 4 "anh trai" cùng 6 "đuôi nhỏ" đã khép lại bằng những cái ôm chặt, những lời chúc ngọt ngào và cả núi nước mắt luôn.
Trước giờ G, các bé lần lượt vào phòng mơ ước gặp "chú hề" Dillan để chia sẻ điều mình mong muốn. Còn 4 "anh trai" thì lặng lẽ ngồi phòng bên cạnh, theo dõi từng câu nói của các em với đủ thứ cảm xúc trào dâng.
Không hẹn mà gặp, mỗi em đều nhắc đến "bias" của mình nè! Alex muốn đi câu cá với Cody Nam Võ. Chloe nhìn thẳng vào cam nói: "I love you, anh CODY" (ơ kìa đáng yêu ghê ). Tin Tin thích chơi bóng rổ với JSOL, UYU mơ ước đi xe scooter cùng HURRYKNG, Danil muốn đá bóng với anh Xái, còn Bé Tư vẫn loyal với JSOL - anh trai số một trong tim cậu bé!
Cody Nam Võ xúc động vì không chỉ được Alex chọn mà còn vì những kỷ niệm ngọt ngào. Mỗi lần cậu bé nói "con yêu anh Cody" hay vẽ trái tim tặng anh đều khiến Cody hạnh phúc lắm luôn Cody chia sẻ Alex có tuổi thơ khá giống mình nên anh hiểu và đồng cảm với cậu bé đặc biệt.
Còn JSOL thì hồi hộp muốn "toét" trước khi Bé Tư lên tiếng. Anh lo cậu bé sẽ "đổi bias" cơ đó! Nhưng cuối cùng thì vỡ òa khi Bé Tư vẫn chọn tặng món đồ chơi yêu thích cho mình JSOL tự tin khẳng định giờ anh đã nắm rõ khi nào Bé Tư vui, khi nào nhõng nhẽo, hai anh em bond tới mức này rồi!
HURRYKNG cũng có những chia sẻ chạm đến trái tim người xem. Anh nhận lời tham gia chương trình không chỉ để chăm các em mà còn muốn tìm lại sự hồn nhiên mà tuổi thơ mình từng thiếu. Những ngày ở nhà chung như món quà healing, giúp anh được sống lại với cảm xúc trong trẻo nhất
Bữa tối cuối cùng đầy xúc động
Để kết thúc hành trình, JSOL và HURRYKNG chuẩn bị bữa tối all-star với toàn món các bé thích! Tin Tin phấn khích với cá viên chiên nước mắm, Alex được ăn cơm chiên Dương Châu, UYU mê mệt thịt nướng do chính tay HURRYKNG làm. Nhìn các "thực khách nhí" ăn ngon lành, HURRYKNG mừng hết sức luôn!
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi dưới sân viết điều ước, gửi gắm lời chúc cho nhau. Dillan còn chuẩn bị màn pháo hoa rực rỡ như món quà cuối cùng cho quãng thời gian vui vẻ này
Khoảnh khắc chia tay - ai xem cũng khóc
Lúc lên xe về, Danil khóc nức nở vì không muốn rời các anh trai UYU còn bất ngờ chạy ngược vào nhà, liên tục nói: "Không muốn đi về đâu". Phản ứng hồn nhiên này khiến bao người xem phải nghẹn ngào vì đó là tình cảm chân thành nhất mà các em dành cho những người anh đã đồng hành suốt thời gian qua.
Sau khi tiễn các bé, ISAAC, Cody Nam Võ, JSOL và HURRYKNG lặng lẽ đi dạo quanh nhà để ôn kỷ niệm. Không còn tiếng cười hay tiếng chân chạy nhộn nhịp, không gian yên tĩnh đến lạ. ISAAC thừa nhận sẽ cần nhiều thời gian để nguôi nỗi nhớ các "đuôi nhỏ", vì mọi âm thanh quen thuộc đã trở thành ký ức đẹp của mùa hè này
Netizen: "Chưa sẵn sàng nói tạm biệt!"
Hành trình vừa kết thúc, MXH đã tràn ngập reaction của khán giả. Ai cũng thừa nhận không ngờ một gameshow lại có thể chạm đến cảm xúc đến vậy!
Khoảnh khắc Danil khóc òa, UYU chạy ngược vào nhà, hay hình ảnh 4 anh trai lặng lẽ đi quanh căn phòng trống trơn trở thành những phân đoạn được nhắc đến nhiều nhất.
Nhiều người cho rằng "Anh trai và cái đuôi nhỏ" là show hiếm hoi không cần drama hay cạnh tranh căng thẳng mà vẫn hút như điếu đổ. Sức hút đến từ những điều bình thường nhất: bữa cơm ấm cúng, lần dỗ dành khi các bé khóc, cái ôm trước giờ ngủ hay sự kiên nhẫn của các anh trai với từng "đuôi nhỏ"
Chính vì thế, khi cửa nhà chung đóng lại, điều mọi người mong mỏi nhất không phải kết thúc mà là... màn tái ngộ trong đêm diễn sắp tới! Theo ê-kíp sản xuất, các "anh trai" sẽ tiếp tục đồng hành để các "đuôi nhỏ" tự tin lên sân khấu, khép lại hành trình bằng màn trình diễn đặc biệt.
Comment section tràn ngập cảm xúc: "Không nghĩ mình lại khóc nhiều đến vậy", "Mong nhanh đến ngày gặp lại các anh em", "Chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt", hay "Ước gì chương trình có thêm nhiều mùa nữa"
Nguồn: soha.vn