Ngày 29/10, Iraq chính thức lên tiếng: "Không cần bộ binh Mỹ đâu nha!" trong cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) trên đất nước mình.
Động thái này xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ tự tin tuyên bố sẵn sàng cử quân nếu Iraq "kêu cứu". Plot twist thật sự!
Tại buổi họp báo, ông Sa'ad al-Hadithi - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq đã nói rõ: hiện tại Iraq đã "đủ người" trên mặt đất rồi. Ông còn nhắc luôn là sứ mệnh của Mỹ ở Iraq chỉ là "huấn luyện và hỗ trợ" thôi nhé, đừng nghĩ nhiều!
Thay vì nhờ vả, Iraq quyết định tự tuyển thêm 10.000 nhân viên bán quân sự. Đây được coi là lực lượng then chốt trong cuộc đấu tranh chống lại Nhà nước Hồi giáo.
Bộ trưởng tài chính Iraq - ông Hoshiyar Zebari chia sẻ: "Chúng tôi đã duyệt đề xuất của Bộ Quốc phòng để thuê thêm 10.000 tân binh trong năm nay. Khoản chi cho việc tuyển quân này sẽ nằm trong khoản 20% ngân sách quốc phòng dành cho phòng vệ".
Tuyên bố của Iraq đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói về ý định tăng cường hiện diện quân sự tại Iraq và Syria. Hiện tại Mỹ mới chỉ "bay trên trời" để không kích các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo thôi.
Động thái gần đây của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chiến dịch không kích của Nga vào các cơ sở của nhóm Nhà nước Hồi giáo từ cuối tháng 9 vừa rồi có vẻ hiệu quả hơn hẳn so với Mỹ. Cạnh tranh gay gắt thật!
Nguồn: soha.vn