Vừa rồi Iran vừa flex "phát minh" mới cứng của họ trong việc xử lý tội phạm, và thật sự nó hơi đáng sợ: một chiếc máy cắt ngón tay chuyên nghiệp luôn các bạn ơi!
Hãng tin Iran INSA vừa thả ảnh một anh chàng bị bịt mắt, đang phải... đút ngón tay vào chiếc máy này. Anh ta vừa bị tòa án ở Shiraz kết án tội trộm cắp và ngoại tình hôm thứ Tư tuần trước nha.
Loạt ảnh được chụp khá cận (nhìn mà thấy ghê luôn á ) cho thấy 2 nhân viên đeo mặt nạ, ăn mặc full đen như ninja, đang đỡ và giữ chặt tay anh này. Trong khi đó, một người còn lại bắt đầu quay bánh xe của máy cắt.
Plot twist là trong tất cả các bức ảnh, nét mặt của anh ta đều không thể hiện sự đau đớn gì cả dù đang bị hành quyết công khai như vậy. Nhiều khả năng là đã được "cho ngủ" bằng thuốc mê rồi.
Sau khi ảnh viral khắp nơi, ông Ali Alghasi - công tố viên quận Shiraz đã lên tiếng cảnh báo rằng hình phạt dành cho những kẻ phạm tội sẽ ngày càng harsh hơn. Động thái này được cho là để dằn mặt, tránh những cuộc biểu tình tập thể có thể nổ ra trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng Sáu tới.
Nguồn: soha.vn