BinGirl9802
New member
Không khí căng thẳng đang lên đến đỉnh điểm khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei thẳng thừng tuyên bố: Lực lượng vũ trang Iran đã chuẩn bị full khả năng cho mọi kịch bản, kể cả một cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng của Mỹ. Nói thẳng là sẵn sàng "đón đòn" luôn á!
Phát biểu trên kênh Republic TV của Ấn Độ hôm thứ Tư (1/4), ông Baghaei có màn "bóc phốt" cực gắt khi nói: "Mỗi khi Mỹ nói về ngoại giao, cần nhìn nhận điều đó với thái độ hoài nghi". Nghe xong mà thấy drama quá trời quá đất!
Theo ông, quan điểm này xuất phát từ những gì Tehran coi là tiền lệ khi Washington "quay lưng các cam kết ngoại giao" - kiểu như bỏ rơi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cộng thêm việc Mỹ "bắt tay" với Israel trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, ngay cả khi các kênh đàm phán vẫn đang mở. Trust issues level max!
Người phát ngôn Iran còn mô tả các cuộc tấn công hiện nay của Mỹ vào lãnh thổ nước mình là "khốc liệt", đồng thời phủ nhận luôn thông tin về việc hai bên đang tiến hành đàm phán gián tiếp.
"Hiện tại, hoàn toàn không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra giữa Iran và Mỹ", ông Esmaeil Baghaei khẳng định. Cắt nghĩa là không có chuyện ngồi lại nói chuyện nhé!
Theo ông Baghaei, các thông điệp được truyền qua trung gian cho thấy phía Mỹ đưa ra "những yêu cầu áp đặt và vô lý" - trong đó có việc yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và cắt giảm mạnh chương trình phòng thủ tên lửa. Nghe mà muốn "lol" vì quá phi lý luôn!
"Những thông điệp mà chúng tôi nhận được thông qua các bên trung gian hòa giải phản ánh những yêu cầu áp đặt và vô lý của họ", người phát ngôn cho biết.
Ông Esmaeil Baghaei nói thêm: "Đó là lý do tại sao người Iran nhìn nhận những thông điệp này với sự hoài nghi sâu sắc. Ưu tiên của chúng tôi lúc này là bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia". Nói chung là tự lo cho mình trước đã!
Ngay sau khi cuộc xung đột mới với Mỹ và Israel bùng phát, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa mang tên cực ngầu: "Lời Hứa Chân Thật 4". Trong khuôn khổ chiến dịch này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thực hiện ít nhất 89 đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Mỹ và Israel trên khắp khu vực. Con số khủng khiếp phết!
Trong đợt tấn công mới nhất, phía Iran cho biết đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn với hơn 100 tên lửa hạng nặng, máy bay không người lái (UAV) và khoảng 200 quả rocket. Scale khủng không chịu được!
Theo phía Iran, mục tiêu bị tấn công bao gồm các vị trí quân sự và lực lượng Israel tại Eilat, Tel Aviv và Bnei Brak. Ngoài ra, một cơ sở được cho là nơi trú 80 binh sĩ Mỹ tại Bahrain cũng bị tấn công. Đánh lan rộng thế này thì ai chịu nổi!
IRGC cũng cho biết, một nhóm trực thăng của quân đội Mỹ tại căn cứ Al-Udayri đã bị trúng tên lửa đạn đạo, trong đó một chiếc trực thăng bị phá hủy hoàn toàn và nhiều chiếc khác bị hư hại nặng. Damage cực lớn đây rồi!
Ngoài ra, Iran cũng đã nhằm vào máy bay cảnh báo sớm (AWACS), máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tại sân bay Ben Gurion, cũng như các hệ thống radar và tác chiến điện tử của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nhắm đúng mục tiêu trọng yếu luôn!
Một số UAV tấn công cũng được phóng về phía nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở phía bắc Ấn Độ Dương. Theo các dữ liệu và hình ảnh vệ tinh được Iran dẫn lại, nhóm tàu này đã rút khỏi vị trí ban đầu và di chuyển sâu hơn vào khu vực đại dương. Nghe xong thấy như đang chạy né á! ️
Nguồn: soha.vn
Phát biểu trên kênh Republic TV của Ấn Độ hôm thứ Tư (1/4), ông Baghaei có màn "bóc phốt" cực gắt khi nói: "Mỗi khi Mỹ nói về ngoại giao, cần nhìn nhận điều đó với thái độ hoài nghi". Nghe xong mà thấy drama quá trời quá đất!
Theo ông, quan điểm này xuất phát từ những gì Tehran coi là tiền lệ khi Washington "quay lưng các cam kết ngoại giao" - kiểu như bỏ rơi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cộng thêm việc Mỹ "bắt tay" với Israel trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, ngay cả khi các kênh đàm phán vẫn đang mở. Trust issues level max!
Người phát ngôn Iran còn mô tả các cuộc tấn công hiện nay của Mỹ vào lãnh thổ nước mình là "khốc liệt", đồng thời phủ nhận luôn thông tin về việc hai bên đang tiến hành đàm phán gián tiếp.
"Hiện tại, hoàn toàn không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra giữa Iran và Mỹ", ông Esmaeil Baghaei khẳng định. Cắt nghĩa là không có chuyện ngồi lại nói chuyện nhé!
Theo ông Baghaei, các thông điệp được truyền qua trung gian cho thấy phía Mỹ đưa ra "những yêu cầu áp đặt và vô lý" - trong đó có việc yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và cắt giảm mạnh chương trình phòng thủ tên lửa. Nghe mà muốn "lol" vì quá phi lý luôn!
"Những thông điệp mà chúng tôi nhận được thông qua các bên trung gian hòa giải phản ánh những yêu cầu áp đặt và vô lý của họ", người phát ngôn cho biết.
Ông Esmaeil Baghaei nói thêm: "Đó là lý do tại sao người Iran nhìn nhận những thông điệp này với sự hoài nghi sâu sắc. Ưu tiên của chúng tôi lúc này là bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia". Nói chung là tự lo cho mình trước đã!
Ngay sau khi cuộc xung đột mới với Mỹ và Israel bùng phát, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa mang tên cực ngầu: "Lời Hứa Chân Thật 4". Trong khuôn khổ chiến dịch này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thực hiện ít nhất 89 đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Mỹ và Israel trên khắp khu vực. Con số khủng khiếp phết!
Trong đợt tấn công mới nhất, phía Iran cho biết đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn với hơn 100 tên lửa hạng nặng, máy bay không người lái (UAV) và khoảng 200 quả rocket. Scale khủng không chịu được!
Theo phía Iran, mục tiêu bị tấn công bao gồm các vị trí quân sự và lực lượng Israel tại Eilat, Tel Aviv và Bnei Brak. Ngoài ra, một cơ sở được cho là nơi trú 80 binh sĩ Mỹ tại Bahrain cũng bị tấn công. Đánh lan rộng thế này thì ai chịu nổi!
IRGC cũng cho biết, một nhóm trực thăng của quân đội Mỹ tại căn cứ Al-Udayri đã bị trúng tên lửa đạn đạo, trong đó một chiếc trực thăng bị phá hủy hoàn toàn và nhiều chiếc khác bị hư hại nặng. Damage cực lớn đây rồi!
Ngoài ra, Iran cũng đã nhằm vào máy bay cảnh báo sớm (AWACS), máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tại sân bay Ben Gurion, cũng như các hệ thống radar và tác chiến điện tử của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nhắm đúng mục tiêu trọng yếu luôn!
Một số UAV tấn công cũng được phóng về phía nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở phía bắc Ấn Độ Dương. Theo các dữ liệu và hình ảnh vệ tinh được Iran dẫn lại, nhóm tàu này đã rút khỏi vị trí ban đầu và di chuyển sâu hơn vào khu vực đại dương. Nghe xong thấy như đang chạy né á! ️
Nguồn: soha.vn