Hóa ra sau màn "cứng" đầu tiên, giờ Iran đã "mềm hơn hẳn" khi quyết định hợp tác lại với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rồi nè!
Theo The Wall Street Journal, Iran đang hơi... lo sợ về những đòn tấn công mới từ Mỹ và Israel nên đã quyết định mở cửa lại cho IAEA vào giám sát chương trình hạt nhân của họ. Các chuyên gia và cựu quan chức Mỹ xác nhận động thái này có thể giúp làm rõ cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran còn "sống sót" được bao nhiêu sau những cuộc ném bom gần đây của Israel và Mỹ, đồng thời tạo nền tảng cho một thỏa thuận ngoại giao nhằm "giữ chân" tham vọng hạt nhân của Tehran lại một chút.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi - người từng là nhà đàm phán chính với Mỹ đầu năm nay - cho biết Iran sẽ đón tiếp phái đoàn IAEA tại Tehran trong những tuần tới. Cuộc họp này sẽ bàn về cách để các thanh sát viên quốc tế tiếp tục theo dõi những địa điểm hạt nhân trọng yếu như nhà máy Fordow và Natanz.
Động thái "180 độ" này xuất hiện sau loạt cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm 2025, khiến Tehran phải nghĩ lại chiến lược của mình thôi!
Chơi tốt hay là... "ăn đòn"?
Giới chuyên gia nhận định rằng Iran đang cố gắng "hạ hỏa" căng thẳng và tránh bị "gõ cửa" thêm lần nữa, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn do các quốc gia vùng Vịnh làm trung gian đang diễn ra căng thẳng.
Nguồn: soha.vn