MiuCandy7067
New member
Chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim hành động giờ đã thành hiện thực nha mọi người ơi! Israel vừa phải thừa nhận có ít nhất 6 vụ tấn công trúng đích tại Tel Aviv, Givatayim và Ramat Gan sau khi một số tên lửa (được đồn là mang đầu đạn chùm luôn nhé) đã xuyên thủng hệ thống phòng không của họ vào tối 27/3. Ghê chưa?
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, các nhân viên tìm kiếm cứu nạn đang hoạt động tại các địa điểm bị tấn công ở miền trung nước này. IDF cũng kêu gọi người dân tránh tụ tập tại hiện trường hoặc ghi hình các vụ đánh chặn (chắc sợ leak info lên mạng quá ).
Các video được một số nguồn tin thân Iran chia sẻ trực tuyến cho thấy, hệ thống Vòm Sắt nổi tiếng của Israel không thể đánh chặn một số tên lửa Iran. Cái hệ thống từng được mệnh danh là "bất khả xâm phạm" giờ cũng có lúc... xịt nha!
Trước đó, Tehran cáo buộc Israel tấn công hai nhà máy thép lớn của Iran, một nhà máy điện và các địa điểm hạt nhân dân sự, cùng các cơ sở hạ tầng khác. Drama căng đét!
Các cuộc tấn công được cho là phối hợp với Mỹ, bất chấp lời hứa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng. Hứa mà không giữ thì... 
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran xác nhận, nhà máy điện hạt nhân Bushehr của nước này đã bị trúng tên lửa vào khoảng 23h40 ngày 27/3, đánh dấu vụ tấn công thứ ba được báo cáo nhằm vào nhà máy. May mắn là không có thương vong, thiệt hại vật chất hoặc gián đoạn kỹ thuật nào được báo cáo. Phù, thở phào nhẹ nhõm!
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng khẳng định không có mối đe dọa phóng xạ nào, sau các cuộc tấn công bị nghi ngờ do Israel thực hiện nhằm vào nhiều cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân dân sự của Iran và các nhà máy sử dụng đồng vị phóng xạ trong quy trình sản xuất.
"Chúng tôi đã được Iran thông báo rằng nhà máy sản xuất nước nặng tại Khondab đã bị tấn công hôm nay", IAEA cho biết trong một tuyên bố.
"Cùng ngày, Iran báo cáo rằng một cơ sở công nghiệp khác - nhà máy sản xuất thép Khuzestan, nơi sử dụng các nguồn phóng xạ Co-60 và Cs-137 để đo lường - cũng bị tấn công nhưng không có sự phát tán phóng xạ ra ngoài khu vực", cơ quan này nói thêm.
Nguồn: soha.vn
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, các nhân viên tìm kiếm cứu nạn đang hoạt động tại các địa điểm bị tấn công ở miền trung nước này. IDF cũng kêu gọi người dân tránh tụ tập tại hiện trường hoặc ghi hình các vụ đánh chặn (chắc sợ leak info lên mạng quá ).
Các video được một số nguồn tin thân Iran chia sẻ trực tuyến cho thấy, hệ thống Vòm Sắt nổi tiếng của Israel không thể đánh chặn một số tên lửa Iran. Cái hệ thống từng được mệnh danh là "bất khả xâm phạm" giờ cũng có lúc... xịt nha!
Trước đó, Tehran cáo buộc Israel tấn công hai nhà máy thép lớn của Iran, một nhà máy điện và các địa điểm hạt nhân dân sự, cùng các cơ sở hạ tầng khác. Drama căng đét!
Các cuộc tấn công được cho là phối hợp với Mỹ, bất chấp lời hứa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng. Hứa mà không giữ thì...
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran xác nhận, nhà máy điện hạt nhân Bushehr của nước này đã bị trúng tên lửa vào khoảng 23h40 ngày 27/3, đánh dấu vụ tấn công thứ ba được báo cáo nhằm vào nhà máy. May mắn là không có thương vong, thiệt hại vật chất hoặc gián đoạn kỹ thuật nào được báo cáo. Phù, thở phào nhẹ nhõm!
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng khẳng định không có mối đe dọa phóng xạ nào, sau các cuộc tấn công bị nghi ngờ do Israel thực hiện nhằm vào nhiều cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân dân sự của Iran và các nhà máy sử dụng đồng vị phóng xạ trong quy trình sản xuất.
"Chúng tôi đã được Iran thông báo rằng nhà máy sản xuất nước nặng tại Khondab đã bị tấn công hôm nay", IAEA cho biết trong một tuyên bố.
"Cùng ngày, Iran báo cáo rằng một cơ sở công nghiệp khác - nhà máy sản xuất thép Khuzestan, nơi sử dụng các nguồn phóng xạ Co-60 và Cs-137 để đo lường - cũng bị tấn công nhưng không có sự phát tán phóng xạ ra ngoài khu vực", cơ quan này nói thêm.
Nguồn: soha.vn