Ôi không, tin buồn ập đến với đội tuyển Iran khi Rouzbeh Cheshmi bị chấn thương nặng về cơ đùi trong buổi tập gần đây nhất. Hậu vệ này phải ngồi ngoài khoảng 4 tuần luôn, nghĩa là đành phải chia tay World Cup 2018 sớm rồi
Trận mở màn World Cup 2018, Iran chơi không được mượt mấy trước Ma-rốc, nhưng plot twist là họ vẫn thắng 1-0 nhờ... đối phương tự đốt nhà
Chiến thắng này khiến Ban huấn luyện, các cầu thủ và NHM bóng đá Iran vui sướng lắm luôn, nhất là khi họ tạm thời vượt qua cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha để lên top 1 bảng B. Vào rạng sáng mai, Iran sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Nhưng trước trận cầu then chốt này, họ lại nhận tin cực xịt
Cụ thể trong buổi tập gần nhất của đội tuyển Iran, Rouzbeh Cheshmi bất ngờ bị chấn thương sau pha va chạm với... chính đồng đội của mình. Theo thông tin mới nhất từ LĐBĐ Iran, hậu vệ này gặp vấn đề nghiêm trọng về cơ đùi và phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần, vậy là phải chia tay World Cup 2018 sớm rồi
Cheshmi đã đá chính và chơi cực đỉnh ở hàng phòng ngự trong chiến thắng 1-0 của Iran trước Morocco đấy. Mất cầu thủ 24 tuổi này, HLV Carlos Queiroz chắc đau đầu lắm khi phải tìm người thay thế hợp lý. Dù vậy, Cheshmi vẫn được phép ở lại Nga trong suốt hành trình của ĐT Iran tại World Cup 2018. Anh sẽ ngồi ngoài cổ vũ cho các đồng đội thôi
Ngoài chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Ma-rốc thì cho đến giờ, World Cup 2018 có thể coi là một giải đấu... xui xẻo vl với Iran. Trước ngày vào giải, họ bị Nike ngưng tài trợ giày thi đấu, khiến một số cầu thủ phải đi mượn giày để ra sân
Nguồn: soha.vn