KhoaiDev656
New member
Vừa kết thúc cuộc tập trận hải quân "xịn sò" với Nga và Trung Quốc, Iran đã ngay lập tức gửi một message cực "gắt" đến Mỹ và hội bạn thân. Thông điệp là gì? Đơn giản thôi: Đừng có tự tiện sắp xếp chuyện an ninh mà không hỏi ý kiến các quốc gia trong khu vực nhé!
Chuẩn Đô đốc Hossein Khanzadi - người chỉ huy lực lượng Hải quân Iran - còn tuyên bố cực thẳng thắn luôn: "Thời đại mà Mỹ can thiệp vào khu vực này đã hết rồi đó, họ sẽ phải dần dần thu xếp đồ đạc mà rời đi thôi"
Theo ông Khanzadi, cuộc tập trận hải quân này tuy mục đích chính là "thúc đẩy an ninh khu vực", nhưng không phải ngẫu nhiên mà nó lại mang "một thông điệp có ý nghĩa cực lớn" gửi thẳng đến Mỹ và team đồng minh của họ đâu nha.
Trước khi tập trận, Iran đã cảnh báo "ngầu" lắm rồi: Ai muốn thu thập thông tin tình báo thì tránh xa ra. Hải quân Iran sẽ không ngần ngại nhắm vào "bất kỳ thiết bị trinh sát nào trong khu vực tập trận, dù bay trên trời hay lặn dưới nước"
Cuộc tập trận "bom tấn" giữa ba ông lớn Nga - Iran - Trung Quốc đã diễn ra tại thành phố cảng Chabahar thuộc Vịnh Oman với đủ thứ kịch bản, từ giải cứu con tin đến chống cướp biển - nghe xịn xò không cơ chứ!
Chuyện gì đã xảy ra mà căng thẳng thế nhỉ? Đầu năm nay, vùng biển Iran bỗng nhiên "dậy sóng" sau khi 4 tàu thương mại (trong đó có 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia) tại cảng Emirati trên Vịnh Oman bị tấn công bí ẩn. Mỹ và hội bạn thân lập tức chỉ tay vào Iran và bảo "bay là thủ phạm".
Chưa hết drama, không lâu sau đó, 2 tàu chở dầu khác lại bị tấn công khi đang đi qua Vịnh Oman. Và đoán xem ai lại bị "điểm danh"? Vẫn là Iran đó!
Nguồn: soha.vn