Báo cáo từ Tham mưu trưởng Quân đội Iran vừa thả "bom tấn" cho thấy vũ khí của NATO đã bị những kẻ ám sát sử dụng để giết hại nhà vật lý hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh của nước này. Drama căng đét rồi nè!
Theo New York Times đưa tin, ngày 10/12, hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã thực hiện một sứ mệnh "flex" sức mạnh ở Vịnh Ba Tư. Các quan chức quân sự cho biết động thái này nhằm để răn đe Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran, tránh để họ tấn công quân đội Mỹ ở Trung Đông trong bối cảnh quan hệ hai bên đang căng như dây đàn.
Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tuần các máy bay ném bom chiến lược Không quân Mỹ thực hiện chuyến bay tầm xa gần không phận Iran. Chuyến bay khứ hồi lần này kéo dài 36 giờ luôn nha các bạn ơi!
Mỹ vẫn định kỳ thực hiện các nhiệm vụ "trình diễn" chóng vánh như vậy đến Trung Đông và châu Á để khẳng định sức mạnh không quân trước các đồng minh và đối thủ. Nhưng mà việc triển khai liên tiếp 2 sứ mệnh trong vòng một tháng thì hơi bất thường rồi đấy!
Trước đó, vào ngày 21/11, hai oanh tạc cơ B-52 từ Căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota đã thực hiện cùng một nhiệm vụ tầm xa tương tự trong khu vực.
Chuyến bay phô diễn sức mạnh hôm nay được thực hiện sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran vào tháng trước. Sứ mệnh này cũng diễn ra chỉ vài tuần trước lễ kỷ niệm vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ khiến Thiếu tướng Qassim Suleimani - một chỉ huy cấp cao của Iran - tử vong ở Iraq vào tháng 1/2020. Timing cũng là một nghệ thuật nhỉ?
Nguồn: soha.vn
Theo New York Times đưa tin, ngày 10/12, hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã thực hiện một sứ mệnh "flex" sức mạnh ở Vịnh Ba Tư. Các quan chức quân sự cho biết động thái này nhằm để răn đe Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran, tránh để họ tấn công quân đội Mỹ ở Trung Đông trong bối cảnh quan hệ hai bên đang căng như dây đàn.
Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tuần các máy bay ném bom chiến lược Không quân Mỹ thực hiện chuyến bay tầm xa gần không phận Iran. Chuyến bay khứ hồi lần này kéo dài 36 giờ luôn nha các bạn ơi!
Mỹ vẫn định kỳ thực hiện các nhiệm vụ "trình diễn" chóng vánh như vậy đến Trung Đông và châu Á để khẳng định sức mạnh không quân trước các đồng minh và đối thủ. Nhưng mà việc triển khai liên tiếp 2 sứ mệnh trong vòng một tháng thì hơi bất thường rồi đấy!
Trước đó, vào ngày 21/11, hai oanh tạc cơ B-52 từ Căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota đã thực hiện cùng một nhiệm vụ tầm xa tương tự trong khu vực.
Chuyến bay phô diễn sức mạnh hôm nay được thực hiện sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran vào tháng trước. Sứ mệnh này cũng diễn ra chỉ vài tuần trước lễ kỷ niệm vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ khiến Thiếu tướng Qassim Suleimani - một chỉ huy cấp cao của Iran - tử vong ở Iraq vào tháng 1/2020. Timing cũng là một nghệ thuật nhỉ?
Nguồn: soha.vn