Trong 6 tháng vừa qua, Iran đã "flex" sức mạnh phòng không khi buộc 1 máy bay do thám và 1 drone trinh sát của Mỹ phải quay đầu khi định lần mần gần không phận của họ
Chuẩn tướng Fiorad Esmaili - ông trùm lực lượng phòng không Iran - đã lên tiếng trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình phát sóng cuối tuần trước. Theo đó, một chiếc drone RQ-4 bị không quân Iran chặn bắt ngày 26.8, còn một máy bay do thám U2 định lẻn vào không phận thì bị yêu cầu "xoay xe" từ ngày 21.3.
"Khi cảnh báo được đưa ra cho máy bay U2 tại eo biển Hormuz, phi công được thông báo rằng anh ta đang trong tầm ngắm của 2 hệ thống radar riêng biệt và các hệ thống tên lửa", hãng tin Fars dẫn lời ông Fiorad Esmaili. Nghe mà thấy căng luôn
Tư lệnh lực lượng phòng không Iran còn cảnh báo nặng lời: họ sẽ không ngần ngại bắn hạ máy bay do thám nước ngoài nếu dám xâm phạm không phận. Hãng tin Tasnim dẫn lời phát biểu của Chuẩn tướng Fiorad Esmaili: "Iran sẽ không bao giờ cho phép các máy bay thù địch như vậy tiếp cận không phận và cũng sẽ không do dự bắn hạ nếu cần thiết". Khẳng định chủ quyền bằng cả quyết tâm luôn
Nhấn mạnh việc Tehran phát triển công nghệ phòng không trong nước, ông Esmaili cho biết hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 do Iran tự sản xuất, được đánh giá là có tầm phóng vượt trội hơn cả S-300 của Nga, đã sẵn sàng đưa vào hoạt động khoảng tháng 3.2018. Tự làm mà còn xịn hơn hàng nhập - đỉnh thật!
Ngoài ra, những bệ phóng đầu tiên của hệ thống tên lửa đất đối không do Iran sản xuất sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Khatam al-Anbiya.
Chuẩn tướng Fiorad Esmaili cũng khoe thêm là các kỹ sư quân sự của Iran đã sản xuất được radar vượt giới hạn đường chân trời có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa đến 3.000 km. Con số ấn tượng đấy nhé!
Giới chức Mỹ thường chỉ trích cái gọi là các hoạt động không an toàn và không chuyên nghiệp của lực lượng hàng hải Iran ở vùng Vịnh trong năm nay. Trong khi đó, Iran tuyên bố các lực lượng của nước này hành động hợp pháp trong phạm vi để bảo vệ lãnh hải Iran. Ai cũng có lý của mình thôi
Nguồn: soha.vn