SimpChill2k7
New member
Trận hòa 0-0 trước Bỉ không chỉ đơn giản là kiếm được 1 điểm, mà còn là màn flex cực mạnh: bóng đá châu Á đã sẵn sàng "đấu tay đôi" với những ông lớn thế giới rồi đây!
Trước khi bóng lăn, ai cũng nghĩ Iran sẽ "toang" trước Bỉ. Dù "Quỷ đỏ" không còn ở đỉnh cao như xưa, nhưng họ vẫn full ngôi sao đẳng cấp thế giới. Giá trị đội hình, kinh nghiệm và tiếng tăm đều nghiêng hẳn về đại diện châu Âu rồi.
Nhưng bóng đá mà, vui ở chỗ không phải lúc nào cũng tính theo lý thuyết Iran vào trận với mindset cực clear: hiểu rõ điểm mạnh và giới hạn của mình. Họ ok với việc nhường bóng cho Bỉ, nhưng đổi lại là một hệ thống phòng ngự "bê tông cốt thép" cực kỳ có tổ chức. Đứng sau tất cả là thủ môn Alireza Beiranvand - người hùng thực sự của trận đấu!
Suốt 90 phút, Bỉ cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng vẫn không thể phá được "tường thành" Iran. Những cơ hội của Tielemans hay Maxim De Cuyper đều bị Beiranvand "chặn đứng" bằng những pha cứu thua thần thánh. Mỗi lần anh này bay người cản phá thành công là một lần tinh thần các cầu thủ Iran được buff thêm 100%
Điều xịn nhất là Iran không chỉ biết "phòng thủ phản công" kiểu cũ. Họ còn khiến Bỉ phải "toát mồ hôi" bằng những pha phản công cực kỳ nguy hiểm. Mehdi Taremi suýt nữa trở thành hero khi đưa bóng vào lưới Courtois ở hiệp một sau một tình huống đá phạt được dàn dựng cực sáng tạo. Tuy bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị, nhưng nó đã cho thấy Iran hoàn toàn có thể "làm gỏi" bất kỳ đối thủ nào
Plot twist ở phút 66 khi Nathan Ngoy nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Taremi. Bỉ chỉ còn 10 người trong hơn 20 phút cuối trận. Dù Iran không thể tận dụng lợi thế để ghi bàn quyết định, nhưng việc bắt một ứng viên mạnh của bảng G phải vật lộn giữ lại 1 điểm cũng đã là "achievement unlocked" rồi!
Sau hai lượt trận, Iran có 2 điểm và vẫn rộng cửa đi tiếp. Quan trọng hơn, họ đang cho thấy hình ảnh của một đội bóng đầy bản lĩnh, không hề sợ hãi trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.
Nếu trận hòa 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân khiến nhiều người "nghi ngờ năng lực", thì màn trình diễn trước Bỉ đã "reverse" hoàn toàn cách nhìn về Iran. Đây không còn là đội bóng chỉ đến World Cup để "du lịch" nữa đâu. Họ đến giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico với tham vọng thực sự đấy!
Nguồn: saostar.vn