NangMap225
New member
Sở hữu IQ khủng từ 250-300, tưởng đâu cuộc đời William James Sidis sẽ như đường cao tốc không gờ giảm tốc. Nhưng plot twist đau lòng đây rồi!
William James Sidis là thần đồng người Mỹ với khả năng toán học và ngôn ngữ bá đạo không tưởng. 11 tuổi đã vào Harvard (trường mơ ước của bao người), lớn lên thông thạo hơn 40 ngôn ngữ và phương ngữ luôn á! Nhưng mà thôi, đời không như mơ, tài năng đôi khi lại thành gánh nặng, và cái kết của ông thật sự không happy ending chút nào
Tuổi thơ bị "cướp đi" bởi chính bố mẹ
William James Sidis sinh ngày 1/4/1898 tại New York, Mỹ. Bố mẹ ông là người Mỹ gốc Do Thái, di cư từ Ukraina, và đều là những người siêu thông minh. Bố là Boris Sidis (SN 1867) - tiến sĩ kiêm bác sĩ y khoa xịn sò. Mẹ là Sarah Mandelbaum Sidis (SN 1874) - cũng là bác sĩ, tốt nghiệp Y khoa Đại học Boston năm 1897.
Thậm chí cha đỡ đầu của William cũng không phải dạng vừa đâu nhé - đó là triết gia Mỹ William James. Tên của thần đồng này được đặt theo chính người cha đỡ đầu này luôn!
Vợ chồng nhà Sidis mê tri thức đến mức tin rằng giáo dục sớm = tạo ra thiên tài. Thế là họ bắt đầu "ép" William học từ bé tí xíu - và đây cũng là lý do họ bị ném đá vì "lấy cắp tuổi thơ con"
Thành tích của William nghe mà choáng váng: 6 tháng tuổi đọc được nhiều từ vựng thông dụng, 4 tuổi hiểu hết; 8 tháng tuổi cầm muỗng thành thạo. Mới 18 tháng tuổi đã đọc được báo New York Times (trong khi đám mình 18 tháng tuổi còn đang bò lê la ).
6 tuổi học trường ngữ pháp, chỉ nửa năm đã lên thẳng cấp phổ thông. 8 tuổi tự học 8 ngôn ngữ gồm Latin, Hy Lạp, Pháp, Nga, Đức, Hebrew, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia. Còn tự sáng tạo ngôn ngữ riêng tên Vendergood nữa chứ!
Theo lời chị gái, William từng test IQ và kết quả rơi vào khoảng 250-300 (biết rằng IQ trên 140 đã là thiên tài rồi nhé!). William được công nhận là người thông minh nhất lịch sử thế giới luôn đó! Thành tích đỉnh cao khiến em bé 8 tuổi này lên trang bìa New York Times, bố mẹ William tự hào lắm lắm
9 tuổi nộp đơn vào Harvard nhưng bị từ chối vì "chưa sẵn sàng về thể chất và tâm lý" (dù làm bài thi xuất sắc). Thế là William học Đại học Tufts, nghiên cứu toán và thuyết Einstein. 11 tuổi chính thức vào Harvard, trở thành sinh viên trẻ nhất lịch sử trường này!
Tại đây, William tiếp tục flex trí thông minh qua các bài luận, diễn thuyết đỉnh cao. Báo chí gọi ông bằng những biệt danh mỹ miều kiểu "trí tuệ siêu việt". 16 tuổi tốt nghiệp Harvard, rồi học tiếp Cao học Nghệ thuật và Khoa học.
Ngay khi phát hiện con mình là thiên tài, mẹ Sarah nghỉ việc về nhà nuôi dạy con full-time. Vợ chồng nhà Sidis tạo áp lực học tập cực khủng lên vai William. Trong khi bạn bè cùng lứa tuổi được chill, chơi đùa thì William chỉ biết ở nhà học ngữ pháp, kiến thức với bố mẹ. Có thể nói thiên tài này hoàn toàn không có tuổi thơ Đây cũng là lý do ông gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội sau này, trở nên cô độc, sống lẩn lút một mình.
Nửa đời sau đầy bi kịch của thiên tài
Sau khi tốt nghiệp Harvard, William muốn có cuộc sống bình thường, tránh xa những kỳ vọng về thần đồng. Ông tuyên bố không bao giờ kết hôn vì "phụ nữ không có sức hấp dẫn với mình". Theo chia sẻ từ bố mẹ, William từ chối yêu đương để theo đuổi kiến thức thuần túy.
Tưởng đâu thiên tài sẽ có cuộc sống smooth. Nhưng thực tế đời William chìm trong bi kịch toàn tập Từ nhỏ đến lớn chỉ biết học nên ông không có kỹ năng sống cơ bản, gặp khó khăn trong giao tiếp, kết bạn. Khi học thạc sĩ tại Harvard, ông bị bạn bè cô lập vì cách biệt về tài năng và tuổi tác. Thậm chí từng bị một nhóm sinh viên dọa đánh! Bố mẹ sau đó tìm cho con việc trợ giảng môn toán tại Đại học Rice ở Houston, Texas. Khi đó William mới 17 tuổi.
Tuổi còn quá nhỏ khiến ông gặp khó khăn khi dạy sinh viên lớn tuổi hơn và phải nghỉ sau 1 năm. Năm 1916, William học luật tại Harvard nhưng bỏ ngang năm 1919 vì thấy không hợp. Đây cũng là lúc ông nổi loạn nhất, muốn thoát khỏi "vòng kim cô" của bố mẹ.
Không lâu sau, William bị bắt vì tham gia bạo động chống chiến tranh ở Boston. Ông bị kết 18 tháng tù, nhưng được thả nhờ bố mẹ can thiệp. Báo chí đua nhau đưa tin. Để tránh dư luận, bố mẹ đưa William đến nhà an dưỡng 2 năm ở California, quản thúc cực chặt. William bị cấm giao lưu với người lạ và còn bị dọa đưa vào nhà thương điên điều trị
Những điều này khiến thiên tài "nổi điên" thật sự. William bỏ nhà ra đi, phiêu bạt khắp nơi, làm đủ nghề chân tay để kiếm sống. Ông thậm chí đổi tên để tránh truyền thông và sự truy tìm của bố mẹ. Từ thiên tài danh tiếng, William phải sống chui lủi, không nơi nương tựa suốt nhiều năm
Tuy nhiên năm 1924, báo chí tìm ra ông và đăng loạt bài về cuộc sống hiện tại của thiên tài ngày nào. Điều này khiến William xấu hổ và trầm cảm nặng. Năm 1944, ông qua đời trong căn nhà thuê ở tuổi 46, trong túi chỉ còn vài xu lẻ
Cách giáo dục bị chỉ trích thậm tệ
Trường hợp của William James Sidis dẫn đến cuộc tranh luận lớn về cách giáo dục trẻ em. Báo chí chỉ trích phương pháp nuôi dạy của vợ chồng Boris Sidis. Hầu hết các nhà giáo dục cho rằng trường học nên cho trẻ tiếp xúc với trải nghiệm đời thường để nuôi dưỡng thành công dân có ích.
Những khó khăn William gặp phải khi vào đại học khiến nhiều người đề nghị không nên để trẻ thần đồng tiếp xúc với môi trường đại học quá sớm. Một số nghiên cứu chỉ ra: Chương trình giáo dục kích thích có thể giảm bớt khó khăn về mặt xã hội và cảm xúc mà trẻ thiên tài thường gặp. Theo các phát hiện này, một vài trường đại học hiện nay có quy tắc về nhập học sớm.
Về phía William James Sidis, báo chí gọi ông là "kết quả thành công tuyệt vời của một thí nghiệm khoa học ép buộc". Nhiều người nhận định, nếu không bị "chín ép" thì có lẽ cuộc đời thiên tài này đã tươi đẹp hơn rất nhiều
Nguồn: kenh14.vn