E đang xài iPhone X mà có thói quen hơi... độc đáo nè. Hồi trước xài tới 1% pin thì máy bắt đầu lag cà giật, e biết là sắp hết pin rồi. Nhưng giờ không thấy hiện tượng đó nữa, e lại muốn có chế độ máy chậm lại khi còn 1% để biết mà cắm sạc. Nghe sao mà... khổ não quá ta 
Anh chị em trong cộng đồng lên tiếng:
"Chi cho hại não vậy... sạc bất chấp đi... cái dt thôi mà!" - comment đầu tiên thẳng thừng luôn
"Xài gì để tới còn 1% hoài vậy, không tốt đâu bạn ơi. Cứ cắm sạc lúc nào rảnh, không cần 100% mới phải rút" - lời khuyên chân thành từ người qua đường.
Có bạn phân tích thẳng: "Pin Li-ion rồi mà các thím vẫn cứ sạc full và dùng hết thì pin chào các thím đi sớm cũng đúng thôi"
"Vắt kiệt sức lao động Pin thế bạn ơi. Rảnh lúc nào cắm lúc đó, miễn sao khi đi ra ngoài hoặc đi làm Pin xài thoải mái là được" - góp ý cực kỳ hợp lý nè!
"Dùng thế bảo sao pin không nó không mau hỏng" - ai cũng thấy rõ mồn một rồi
"Bác rảnh quá xài đến 1% mới sạc, chỉ trừ khi nào trong trường hợp không thể sạc pin người ta mới để đến đó, sạc bình thường pin yếu là sạc rồi"
Lời khuyên chân tình từ cộng đồng:
"Rảnh vậy bác, iPhone không như những pin khác, muốn sạc khi nào thì sạc, tốt nhất sạc khi còn trên 20%"
"Bác vui tính quá, xài lúc đó nó chậm bực mình lắm luôn, chỉ mong lẹ đi về sạc, lại còn muốn có chế độ đó nữa chứ hehe. Cho nó hiện % pin lên, thấy còn 1% thì sạc"
"Mình cứ dùng tẹt bô rảnh là cắm hoặc khoảng 20-30% là cắm sạc" - đây mới là cách dùng chuẩn không cần chỉnh!
"Bác dùng thế bảo sao pin hay hỏng. Cứ tầm 20% là sạc được rồi bác nhé, trừ những trường hợp bất khả kháng không sạc được thì đành chịu thôi"
Comment bá đạo nhất: "1% là máy hết cmn pin rồi mà bạn không nhận ra à, chế độ gì nữa"
Và câu kết chất lừ: "Chời đất, đây có phải là bạn gái hay không vậy ta . 20% đút sạc qăng đó ngủ 1 giấc dậy xài tiếp"
Nguồn: tinhte.vn
Anh chị em trong cộng đồng lên tiếng:
"Chi cho hại não vậy... sạc bất chấp đi... cái dt thôi mà!" - comment đầu tiên thẳng thừng luôn
"Xài gì để tới còn 1% hoài vậy, không tốt đâu bạn ơi. Cứ cắm sạc lúc nào rảnh, không cần 100% mới phải rút" - lời khuyên chân thành từ người qua đường.
Có bạn phân tích thẳng: "Pin Li-ion rồi mà các thím vẫn cứ sạc full và dùng hết thì pin chào các thím đi sớm cũng đúng thôi"
"Vắt kiệt sức lao động Pin thế bạn ơi. Rảnh lúc nào cắm lúc đó, miễn sao khi đi ra ngoài hoặc đi làm Pin xài thoải mái là được" - góp ý cực kỳ hợp lý nè!
"Dùng thế bảo sao pin không nó không mau hỏng" - ai cũng thấy rõ mồn một rồi
"Bác rảnh quá xài đến 1% mới sạc, chỉ trừ khi nào trong trường hợp không thể sạc pin người ta mới để đến đó, sạc bình thường pin yếu là sạc rồi"
Lời khuyên chân tình từ cộng đồng:
"Rảnh vậy bác, iPhone không như những pin khác, muốn sạc khi nào thì sạc, tốt nhất sạc khi còn trên 20%"
"Bác vui tính quá, xài lúc đó nó chậm bực mình lắm luôn, chỉ mong lẹ đi về sạc, lại còn muốn có chế độ đó nữa chứ hehe. Cho nó hiện % pin lên, thấy còn 1% thì sạc"
"Mình cứ dùng tẹt bô rảnh là cắm hoặc khoảng 20-30% là cắm sạc" - đây mới là cách dùng chuẩn không cần chỉnh!
"Bác dùng thế bảo sao pin hay hỏng. Cứ tầm 20% là sạc được rồi bác nhé, trừ những trường hợp bất khả kháng không sạc được thì đành chịu thôi"
Comment bá đạo nhất: "1% là máy hết cmn pin rồi mà bạn không nhận ra à, chế độ gì nữa"
Và câu kết chất lừ: "Chời đất, đây có phải là bạn gái hay không vậy ta . 20% đút sạc qăng đó ngủ 1 giấc dậy xài tiếp"
Nguồn: tinhte.vn