Tưởng tượng bỏ 60 triệu mua iPhone màn hình gập thôi các bro ơi! Nghe hơi bị sốc nhưng đó là con số mà giới phân tích đang đồn đoán cho "em" iPhone gập đầu tiên của nhà Táo sắp ra lò năm sau đây.
Sau bao năm "im hơi lặng tiếng", cuối cùng Apple cũng chịu nhảy vào cuộc chơi smartphone màn hình gập rồi. Và đúng style của hãng, lần đầu làm là phải làm đỉnh nhất, thuộc phân khúc siêu cao cấp luôn. Theo report mới nhất, khả năng cao "em" này sẽ được đặt tên "iPhone Ultra" thay vì "iPhone Fold" như mọi người vẫn đồn đoán trước đó.
Báo cáo từ Fubon Research cho biết mức giá 2.000 USD (khoảng 50 triệu) mà trước đây nhiều nguồn leak... vẫn còn "thấp" nha các bạn! Dựa vào phân tích chuỗi cung ứng và lề lãi truyền thống của Apple, Fubon dự đoán giá thực tế có thể lên tới 2.399 USD, tương đương khoảng 63,4 triệu đồng. Con số này vượt xa đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold7 (1.999 USD) hay Pixel 10 Pro Fold (1.799 USD) - mà 2 em này còn hay được sale nữa chứ đâu
Để các bạn hình dung, iPhone 17 Pro Max hiện đang là mẫu iPhone đắt đỏ nhất với giá khởi điểm 1.199 USD (31,7 triệu đồng). Vậy mà nếu mức 2.399 USD thành sự thật, iPhone màn hình gập sẽ đắt gấp đôi Pro Max luôn, trở thành chiếc iPhone đắt nhất lịch sử từ trước đến nay
Nhưng mà timing Apple chọn ra mắt cũng không phải ngẫu nhiên đâu nha. Công nghệ màn hình gập giờ đã chín muồi hơn nhiều sau mấy thế hệ, Samsung cũng khẳng định những cải tiến từng năm đã giúp tech này dần trở nên "mainstream" rồi. Cộng thêm những tin đồn về thiết kế không nếp gấp và sự tiến bộ của dòng iPhone Air gần đây, có vẻ Apple đã sẵn sàng tung ra một thiết bị gập thực sự hoàn hảo
Nguồn: genk.vn