Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple - sản phẩm mà ai cũng hóng từ mấy năm nay - đang chuẩn bị chính thức trình làng rồi nè! Chỉ còn vài giờ nữa là có sự kiện ra mắt, mà giờ thì đã có tin leak giá "cận ngày" rất xịn, đang gây bão trong giới công nghệ và dân FA (fan Apple) khắp nơi luôn!
Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg (tờ báo tài chính xịn xò đó), các cuộc họp nội bộ gần đây của Apple cho thấy mẫu iPhone màn hình gập thế hệ đầu tiên sẽ có giá khởi điểm lên tới 2.199 USD (tầm 55 triệu đồng nha các bạn). Còn nếu bạn muốn phiên bản có bộ nhớ khủng hơn thì sẵn sàng móc ví gần 3.000 USD luôn đó!
OK, 2.199 USD nghe thì vẫn "đắt như vàng" đúng không? Nhưng mà plot twist đây: so với mấy tin đồn trước đó thì... nó lại "rẻ" hơn dự kiến đó nha! Trước giờ các chuyên gia toàn đoán là từ 2.300 đến 2.500 USD cơ. Ngay cả Ming-Chi Kuo (ông tiên tri làng công nghệ mà ai cũng biết) cũng nói giá sẽ cao vậy. Vậy nên con số 2.199 USD này tính ra... Apple đã cố gắng "kìm" giá lại rồi đó!
Nhìn lại lịch sử thì điện thoại gập thế hệ đầu nào cũng giá "trên trời" cả thôi. Năm 2019, Galaxy Fold đầu tiên của Samsung cũng bán 1.980 USD tại Mỹ mà. Giờ sau nhiều năm cải tiến, Galaxy Z Fold 8 mới nhất của Samsung có giá 1.899 USD, nhờ thiết kế tối ưu hơn giúp vừa tiết kiệm chi phí vừa xài sướng hơn.
Thế mà Apple lại nhảy vào thị trường điện thoại gập đúng lúc kinh tế đang... không mấy khả quan. Bloomberg tiết lộ lúc đầu Apple định để giá 1.999 USD để cạnh tranh với mấy máy Android. Nhưng mà do tình trạng thiếu linh kiện toàn cầu, giá RAM và bộ nhớ flash NAND tăng vọt, nên Apple buộc phải điều chỉnh mục tiêu ban đầu rồi.
Vậy nên 2.199 USD cần nhìn nhận thực tế thôi: Apple vừa mới chân ướt chân ráo bước vào phân khúc vốn đã đắt xắt ra miếng, lại còn gặp đúng thời điểm giá linh kiện phần cứng lên trời. Khó thật đó!
Ngoài chuyện giá ra thì khả năng mua được máy trong giai đoạn đầu cũng là vấn đề. Ming-Chi Kuo nói lượng hàng của Apple trong quý 3 sẽ khá khan hiếm, chỉ khoảng 500.000 đến 1 triệu máy thôi. Tuy nhiên Apple vẫn đặt mục tiêu "khủng" là tăng tổng sản lượng lên 7-8 triệu chiếc trong nửa cuối năm 2026 nha!
Dù gặp nhiều khó khăn về chi phí và chuỗi cung ứng, nhưng Apple vẫn rất tự tin vào tương lai của dòng sản phẩm này. Bloomberg xác nhận Apple đã bắt đầu chuẩn bị cho phiên bản thế hệ thứ hai (mã nội bộ V78) với kế hoạch ra mắt năm 2027 luôn rồi. Việc lên kế hoạch cho thế hệ sau ngay cả khi sản phẩm đầu tiên chưa bán chính thức chứng tỏ: Apple coi điện thoại màn hình gập là sản phẩm chiến lược dài hạn chứ không phải chỉ "thử nghiệm cho vui" đâu nhé!
Tất cả những câu hỏi xung quanh chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên - kể cả con số 2.199 USD kia - sẽ sớm được giải đáp tại sự kiện ra mắt của Apple rồi. Giới công nghệ toàn cầu đang nín thở chờ đợi xem "gã khổng lồ" Cupertino sẽ trình diễn những gì, liệu những cải tiến đột phá có đủ sức thuyết phục mọi người móc hầu bao cho một trong những chiếc iPhone đắt nhất lịch sử hay không nè!
Đây là iPhone Pro nhỏ gọn mạnh mẽ nhất tháng 9 tiết kiệm hơn nhiều iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu dung lượng pin khủng, bỏ xa Samsung Galaxy S26 Ultra
Nguồn: techz.vn