Khi sự kiện ngày 9/9 đang cận kề, những tin đồn xung quanh chiếc iPhone gập đầu tiên tạm gọi là iPhone Ultra đang làm cộng đồng công nghệ phấn khích lên từng giờ. Nhưng mà... plot twist đây rồi các bạn ơi!
Việc Apple tung ra một thiết bị với thiết kế hoàn toàn mới là chuyện hiếm lắm mới có một lần, đủ để tạo nên làn sóng hype khủng khiếp. Nhưng cùng với những thông tin tích cực về pin trâu, hiệu năng xịn sò, thì các báo cáo gần đây về thiết kế lại khiến người ta... lo lo. Đặc biệt là tin đồn Apple đang thử nghiệm bút cảm ứng dành riêng cho em này - nghe sao mà old school quá vậy trời!
Ý tưởng "bí ẩn" từ nguyên mẫu của Apple
Theo chuyên gia phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang test một mẫu bút kỹ thuật số riêng cho iPhone Ultra. Khác với Apple Pencil đã quen thuộc trên iPad, phiên bản nguyên mẫu này ngắn hơn và được thiết kế để gắn vào cạnh bên điện thoại bằng nam châm, kiểu như cách sạc và cất bút trên iPad vậy.
Dù nguồn tin khẳng định phụ kiện này chưa chắc đã xuất hiện ngay trong đợt đầu tiên, nhưng chỉ riêng việc nó tồn tại ở giai đoạn nguyên mẫu đã khiến nhiều người phản ứng dữ dội rồi. Thật sự là với một thiết bị bỏ túi hàng ngày như smartphone, việc gắn một cây bút ở bên hông bằng nam châm nghe vô cùng... phi thực tế. Lực hút từ tính làm sao giữ được bút khi bạn đang chạy xe, nhảy múa hay đút điện thoại vào túi quần chứ?
Không chỉ gây vướng víu lúc dùng, phụ kiện này còn làm giảm tính tiện dụng của màn hình phụ bên ngoài và phá tan vẻ đẹp mỏng nhẹ mà một chiếc điện thoại gập hướng tới. Chưa kể đến nguy cơ va đập làm trầy xước hoặc làm hỏng phần màn hình gập vốn đã cực kỳ "mong manh" rồi.
Bài học từ chiến lược của Samsung
Nhớ lại năm 2007, Steve Jobs từng có câu nói huyền thoại khi ra mắt iPhone đầu tiên: "Chẳng ai muốn một cây bút cảm ứng cả." Dù Samsung sau đó đã thành công với dòng Galaxy S Ultra nhờ bút S Pen tích hợp, nhưng chính gã khổng lồ Hàn Quốc lại vô tình chứng minh Steve Jobs đúng ở dòng sản phẩm gập luôn á!
Trong nhiều năm, các thế hệ Galaxy Z Fold đều hỗ trợ S Pen cùng các phiên bản bút tối ưu cho màn hình mềm. Nhưng bước ngoặt đến khi Samsung quyết định bỏ lớp cảm ứng từ (digitizer) trên Galaxy Z Fold 7 để ưu tiên độ mỏng. Mặc dù có một số người kêu ca ban đầu, nhưng phần lớn khách hàng thừa nhận họ rất ít khi dùng đến bút.
Và kết quả? Galaxy Z Fold 7 liên tục phá kỷ lục doanh số! Sang thế hệ Galaxy Z Fold 8, dòng máy này tiếp tục thành công rực rỡ mà không cần S Pen. Thực tế thị trường cho thấy, dù có một nhóm fan cuồng bút cảm ứng, nhưng đại đa số người dùng smartphone không coi đây là yếu tố quyết định lúc chốt đơn đâu.
Người dùng thực sự chờ đợi điều gì ở iPhone Ultra?
Đối với một thiết bị đột phá như iPhone Ultra, hỗ trợ bút cảm ứng có thể là tính năng hay ho nhưng hoàn toàn không phải ưu tiên số 1. Điều mà thị trường và người dùng kỳ vọng ở Apple lúc này là: cấu hình phần cứng đỉnh cao, thiết kế gập tinh tế, pin trâu bò, hệ thống camera xịn xò và hệ điều hành iOS được tối ưu chuẩn chỉnh cho màn hình gập.
Samsung đã chứng minh được con đường đúng đắn trên Galaxy Z Fold 8 bằng cách tập trung hoàn thiện trải nghiệm thực tế thay vì cố nhồi nhét đủ thứ tính năng. Trước ngày ra mắt 9 tháng 9, những hoài nghi về hướng đi của Apple vẫn còn đó. Cộng đồng công nghệ vẫn đang hóng xem liệu "Táo khuyết" sẽ định nghĩa lại điện thoại gập hay sẽ vấp phải những quyết định thiết kế gây tranh cãi nè!
Nguồn: techz.vn