Dạo gần đây lướt qua các siêu thị điện thoại như Techone, Nhật Cường, Hoàng Hà, Cellphone... toàn thấy iPhone cũ với giá khá đồng đều. Vậy mấy "em" này được các anh lớn nhập từ đâu vậy? Có "ngon" không hay chỉ là... xui xẻo? Mua ở đâu cho yên tâm đây trời?
Plot twist: Hóa ra cùng nguồn!
Thực ra các bên này đều nhập chung từ 2-3 mối từ các nhà buôn lớn thôi bạn ơi. Nên đừng mất công so sánh nguồn gốc mỗi bên làm gì, giống nhau hết mà!
Nhưng điểm khác biệt nằm ở quy trình test máy khi đi mua hàng cũ đó. Nên là phải chú trọng chế độ bảo hành nhé! Cứ bên nào cam kết bảo hành xịn nhất thì mua. Hàng có tốt họ mới dám cam kết chứ. Vì tuy nhập vào cùng 1 nguồn nhưng cũng có nhiều loại: hàng loại 1, loại 2, loại 3 - từ zin toàn tập đến thay vỏ, phụ kiện loại 1...
Mua máy cũ = chấp nhận "ăn may"?
Nhiều bạn đang muốn tậu iPhone 5s cũ cho em nhưng vẫn lo lắng. Thật ra mua hàng cũ thì phải chấp nhận hên xui một chút thôi bạn êi!
Có bạn thấy bên Techone cam kết bảo hành 1 đổi 1 trong 6 tháng, nghe có vẻ yên tâm phết đấy!
Nhưng nhớ câu này nhé: "Người mua thường bị nhầm chứ người bán thì không bao giờ lầm..."
Vòng luẩn quẩn của dòng đời iPhone
Nhập ở đâu thì người mua biết sao được, mà cũng chẳng có câu trả lời rõ ràng cho người muốn mua lại... Cá ăn kiến rồi kiến lại ăn cá - dòng phone cứ luẩn quẩn như dòng đời vậy!
Vậy nên mua kiểu gì cho "chuẩn chỉnh"?
Thực tế là hàng cũ xách tay này hơi nghi ngờ một chút. Hàng nhập hay hàng dựng cũng chưa biết chắc. Mấy thương hiệu lớn này chỉ có chi nhánh tại HN với TPHCM thôi nha.
Quan trọng nhất vẫn là chế độ bảo hành rao sao. Chứ mua đồ điện tử cũ thì hên xui thôi bạn ạ. Máy mới máy cũ máy dựng hay gì cũng thế, đùng cái lăn ra toi không kịp ngớ luôn!
Nói là xách tay nhưng xách thật thì ít, xách từ bên "khựa" về thì nhiều. Giờ mua máy nhộm nhoạm chả biết thế nào được!
Bottom line:
Làm sao mà biết được họ nhập từ đâu mà thắc mắc nữa bạn ơi! Mua thì coi nó bảo hành cho mình thế nào, tốt nhất chọn nơi uy tín mà mua. Đầy chợ có hàng xách tay dồi dào kinh khủng nhưng chất lượng ra sao thì... hên xui thôi! 
Nguồn: tinhte.vn
Plot twist: Hóa ra cùng nguồn!
Thực ra các bên này đều nhập chung từ 2-3 mối từ các nhà buôn lớn thôi bạn ơi. Nên đừng mất công so sánh nguồn gốc mỗi bên làm gì, giống nhau hết mà!
Nhưng điểm khác biệt nằm ở quy trình test máy khi đi mua hàng cũ đó. Nên là phải chú trọng chế độ bảo hành nhé! Cứ bên nào cam kết bảo hành xịn nhất thì mua. Hàng có tốt họ mới dám cam kết chứ. Vì tuy nhập vào cùng 1 nguồn nhưng cũng có nhiều loại: hàng loại 1, loại 2, loại 3 - từ zin toàn tập đến thay vỏ, phụ kiện loại 1...
Mua máy cũ = chấp nhận "ăn may"?
Nhiều bạn đang muốn tậu iPhone 5s cũ cho em nhưng vẫn lo lắng. Thật ra mua hàng cũ thì phải chấp nhận hên xui một chút thôi bạn êi!
Có bạn thấy bên Techone cam kết bảo hành 1 đổi 1 trong 6 tháng, nghe có vẻ yên tâm phết đấy!
Nhưng nhớ câu này nhé: "Người mua thường bị nhầm chứ người bán thì không bao giờ lầm..."
Vòng luẩn quẩn của dòng đời iPhone
Nhập ở đâu thì người mua biết sao được, mà cũng chẳng có câu trả lời rõ ràng cho người muốn mua lại... Cá ăn kiến rồi kiến lại ăn cá - dòng phone cứ luẩn quẩn như dòng đời vậy!
Vậy nên mua kiểu gì cho "chuẩn chỉnh"?
Thực tế là hàng cũ xách tay này hơi nghi ngờ một chút. Hàng nhập hay hàng dựng cũng chưa biết chắc. Mấy thương hiệu lớn này chỉ có chi nhánh tại HN với TPHCM thôi nha.
Quan trọng nhất vẫn là chế độ bảo hành rao sao. Chứ mua đồ điện tử cũ thì hên xui thôi bạn ạ. Máy mới máy cũ máy dựng hay gì cũng thế, đùng cái lăn ra toi không kịp ngớ luôn!
Nói là xách tay nhưng xách thật thì ít, xách từ bên "khựa" về thì nhiều. Giờ mua máy nhộm nhoạm chả biết thế nào được!
Bottom line:
Làm sao mà biết được họ nhập từ đâu mà thắc mắc nữa bạn ơi! Mua thì coi nó bảo hành cho mình thế nào, tốt nhất chọn nơi uy tín mà mua. Đầy chợ có hàng xách tay dồi dào kinh khủng nhưng chất lượng ra sao thì... hên xui thôi!
Nguồn: tinhte.vn