Sua2k94715
New member
Ối giời ơi, chuyện này nghe mà hú hồn luôn ấy! Một em bé 11 tuổi tên Kayla Ramos ở California đang cầm iPhone 6 chơi tốt đẹp thì bất ngờ máy bắn lửa lung tung. May mắn là em bé không bị thương gì sau vụ việc này nha!
"Cháu đang cầm điện thoại trên tay thì bỗng nhiên cháu thấy tia lửa bắn ra tứ tung. Cháu sợ quá nên đã ném nó xuống cái chăn," bé Kayla Ramos kể lại với tờ 23ABC News. "Cháu đang ngồi ngay trên giường và chiếc iPhone bốc lửa rồi nóng chảy xuyên qua cả cái chăn này luôn."
Nghe xong mà thấy rùng mình luôn á! Em Ramos bảo là chỉ dùng iPhone 6 để coi YouTube với chơi game cùng anh chị em thôi mà, ai ngờ đâu drama thế này.
Phần may là em bé không hề hấn gì, chỉ có chiếc chăn yêu quý của Kayla bị thiệt thôi. Mẹ của Kayla là chị Maria Adata cho biết đã liên hệ với Apple và được yêu cầu gửi chiếc máy về trung tâm bảo hành. Nhưng mà Apple vẫn chưa lên tiếng gì về vụ này cả.
Chưa rõ nguyên nhân chính xác là gì nha mọi người ơi, nhưng mà iPhone 6 ra đời được 5 năm rồi vẫn chưa từng có vấn đề pin nghiêm trọng đến mức phải thu hồi hàng loạt như Galaxy Note 7 ngày xưa đâu.
Tuy nhiên, bất kỳ chiếc smartphone nào cũng có thể gây cháy nổ nếu viên pin Li-ion ở bên trong bị hư hại nha. Mặc dù bên ngoài chỉ trầy xước nhẹ, nhưng các lớp pin bên trong bị thủng có thể dẫn đến nguy hiểm đấy!
Theo Washington Post giải thích: "Khi bị đập nát, đâm thủng, hoặc bị đánh rơi, pin lithium-ion có thể rơi vào tình trạng quá nhiệt. Điều này xảy ra vì các viên pin bị đoản mạch, và cách vách ngăn siêu mỏng giữa các lớp pin bị phá vỡ."
Ngoài ra, việc dùng sạc lởm hoặc đem máy đi sửa ở chỗ không uy tín cũng có thể là lý do đằng sau các vụ smartphone phát nổ đó. Nhưng mà trong trường hợp này thì chị Adata khẳng định mình đều dùng cáp sạc chính hãng kèm hộp và chưa từng bung máy bao giờ. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao Apple muốn kiểm tra kỹ chiếc iPhone 6 của bé Kayla.
Theo 9to5Mac
Nguồn: kenh14.vn