Đúng như mấy tin đồn trước đây đã réo gọi, giờ đây team phân tích Goldman Sachs chính thức thả thính bằng chứng xịn xò: siêu phẩm iPhone 8 của nhà Táo sẽ có giá tầm... 1.000 USD luôn các bạn ơi!
Theo Goldman Sachs thì Apple chuẩn bị thả 3 em điện thoại mới vào tháng 9 năm nay, trong đó có chiếc iPhone 8 huyền thoại với mức giá 1.000 USD (tương đương khoảng 22,7 triệu đồng chứ không phải ít đâu nha).
"Tụi mình kỳ vọng iPhone 8 bản 128 GB sẽ có giá tầm 999 USD, còn bản 256 GB thì lên tới 1.099 USD luôn," chị Simona Jankowski - nhà phân tích và team của chị cho biết.
Như vậy iPhone 8 sẽ đắt hơn thằng đàn anh cũ tới 130 USD á! Ngoài ra, Goldman Sachs còn leak luôn giá của 2 em còn lại là iPhone 7s (649 USD) và iPhone 7s Plus (769 USD) nữa.
Vậy tại sao Apple lại "chém" giá cao thế này?
Thứ nhất là do công nghệ mới xịn sò hơn nên chi phí nguyên vật liệu cũng tăng theo. Goldman Sachs đã tính toán chi li từng thứ luôn: màn hình OLED 5,8 inch (tốn thêm 35 USD), màn hình tràn viền cực đỉnh, camera 3D (thêm 20 USD nữa), bộ nhớ NAND và DRAM xịn hơn (cộng thêm 16-29 USD), dung lượng khởi điểm từ 128 GB, chip A11 cực mạnh, không còn nút home nữa rồi, cảm biến sinh trắc học và còn nhiều thứ nữa...
Lý do thứ hai là vì ae người dùng giờ thích mấy em iPhone to to, xịn xịn hơn là dùng máy nhỏ. Theo Goldman ước tính thì số tiền mà khách hàng bỏ ra mua iPhone 7 Plus đã trở thành nguồn doanh thu chính của Apple luôn đấy.
Nói thật thì ý tưởng về chiếc iPhone được thiết kế lại hoàn toàn mới nghe hay phết! Nhưng mà vẫn chưa rõ liệu Apple có thả con này ra thị trường hay không nha.
Mấy chuyên gia bên KGI và Deutsche Bank đã cho biết iPhone 8 có thể vẫn chưa sẵn sàng để ra mắt trong năm nay đâu.
Nguồn: soha.vn