Vừa mới có tin từ anh Ming-Chi Kuo - chuyên gia phân tích hàng đầu của TF International Securities đưa ra dự đoán khá "bất ngờ" về iPhone 18 sắp tới: RAM chỉ được nâng từ 8GB lên... 9GB thôi các bạn ơi! Nghe có vẻ ít ỏi nhưng đừng vội "chê" nhé, vì đây lại là nước đi khá chiến lược của "Táo Khuyết" để đáp ứng nhu cầu xử lý AI ngày càng "khủng" trên iOS 27 đấy.
Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng, cả iPhone 18 và iPhone 18e đều sẽ được trang bị chip A20 mới cùng bộ nhớ RAM 9GB. Mục đích chính không phải để "flex" hay mở khóa tính năng AI gì mới lạ đâu, mà là để các tác vụ liên quan đến Apple Intelligence chạy "mượt hơn nước cất", ổn định hơn trên máy thôi.
Còn bên phía các "anh cả" như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và cả mẫu iPhone màn hình gập đang được đồn đoán thì vẫn giữ nguyên 12GB RAM như đời trước. Apple hẳn là đang nghĩ: "12GB là đủ xài rồi, cần gì phải tăng thêm nữa!"
Nói thật thì so với mấy em Android flagship đang "flex" 16GB hay thậm chí 24GB RAM, việc iPhone 18 chỉ tăng có 1GB nghe hơi... khiêm tốn quá đúng không? Nhưng mà biết đâu, Apple vốn không phải team "chạy theo số" mà là team "tối ưu hóa". Họ tập trung vào việc phần mềm và phần cứng "hợp nhau" để đạt hiệu năng đỉnh cao nhất mà!
Nếu lời dự đoán của Ming-Chi Kuo thành sự thật, 9GB RAM sẽ giúp iPhone 18 chạy nhanh hơn và đảm bảo các tính năng Apple Intelligence không làm "lag" máy. Đặc biệt khi iOS 27 được kỳ vọng sẽ "nhét" AI sâu hơn nữa vào hệ điều hành, các tác vụ xử lý on-device và mô hình AI chạy ngầm sẽ "ngốn" tài nguyên nhiều hơn trước rất nhiều.
Nguồn: tinhte.vn