Chuyện này đã bị hội thợ sửa chuyên nghiệp từ iFixit "bóc phốt" rồi đây!
iPhone giờ "dễ sửa hơn" ư? Khoan đã!
Tháng 4/2022, Apple mở luôn Self Service Repair Store (tạm dịch: Cửa hàng sửa chữa tự phục vụ) – nghe xịn xò, hứa hẹn dân tình có thể tự sửa iPhone không cần qua tay thợ.
5 tháng sau, team iFixit tháo iPhone 14 như thường lệ và... mắt tròn mắt dẹt luôn! "Apple đã redesign toàn bộ nội thất iPhone 14 để dễ sửa hơn hẳn" – tưởng vậy thôi chứ nhìn bên ngoài chả ai biết, còn Apple thì im thin thít không hề quảng cáo.
Đến sự kiện ra mắt iPhone 15 gần đây, Apple mới chịu nói ra rằng họ đã áp dụng thiết kế tương tự cho iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, giúp thay linh kiện nhanh hơn nhiều.
Nhưng ê kíp! Đừng vội mừng vì Apple đã chuẩn bị sẵn một "món quà" không mấy dễ chịu cho các tiệm sửa chữa ngoài đâu rồi
"Plot twist" không ai muốn nghe
Mặc dù iPhone từ đời 14 trở đi về mặt vật lý thì dễ tháo lắp hơn, nhưng iFixit phát hiện một vấn đề cực kỳ ngang trái:
"Chúng tôi nhận được tin rằng Apple đang đi ngược lại xu hướng, cụ thể là việc ghép nối linh kiện với điện thoại. Bạn thậm chí phải xin phép Apple để kích hoạt cái kính lưng sau khi thay!
Nghiêm túc mà nói, sao phải xin phép Apple để lắp cái kính vào chiếc điện thoại mà chính mình bỏ tiền ra mua chứ?"
Và thế là drama bắt đầu! iFixit buộc phải hạ điểm đánh giá khả năng sửa chữa của iPhone 14 từ 7/10 (cao nhất kể từ iPhone 7) xuống còn 4/10. Lý do? Vì những giới hạn vô lý khi thay linh kiện đó!
Vậy Apple đã "chơi chiêu" gì?
iFixit giải thích rằng trước giờ họ chỉ chấm điểm dựa trên độ khó dễ về mặt vật lý: tháo vỏ, gỡ linh kiện lỗi, lắp linh kiện mới, đóng lại – vậy thôi.
Nhưng họ không ngờ rằng phần mềm của Apple lại "chơi khăm" ở đây!
Nói cho dễ hiểu: khi bạn thay linh kiện trên iPhone 14, máy sẽ "khui" với server của Apple để check xem linh kiện đó có phải mua chính hãng từ họ hay không.
Nếu không phải đặt từ Apple? Xin lỗi, phần mềm không xác nhận nhé! Và điều này còn áp dụng cả với linh kiện chính hãng nhưng bóc từ máy khác nữa (linh kiện bóc máy)
Nghề sửa điện thoại sắp "tuyệt chủng" à?
Vậy linh kiện không được xác thực sẽ ra sao? Tùy linh kiện gì nhé!
Tháng 10/2022, iFixit cho biết màn hình "lạ" vẫn dùng được nhưng mất luôn True Tone và Auto-Brightness – tức là không tự điều chỉnh màu sắc và độ sáng theo ánh sáng môi trường nữa.
Thêm vào đó bạn còn ăn ngay cảnh báo "màn hình có thể không phải hàng chính hãng"
Với pin? Không chỉ có cảnh báo mà menu hiển thị tình trạng pin cũng bay màu luôn!
Camera trước không xác thực thì... chết hẳn không hoạt động! Camera sau thì còn chạy nhưng mỗi lần mở máy là ăn cảnh báo. Với bo mạch chính, vì số serial không khớp nên cũng dính cảnh báo theo.
Theo iFixit, Apple đã bắt đầu "chiêu trò" này từ lâu rồi – từ cảm biến vân tay trên iPhone 5s (2013), Dot projector (máy chiếu chấm hồng ngoại) trong FaceID của iPhone X (2017).
Từ đó đến giờ mọi thứ chỉ ngày càng tệ hơn, việc yêu cầu xác thực linh kiện càng trở nên phổ biến hơn trên iPhone. Anh Kyle Wiens từ iFixit nhấn mạnh:
"Từng bước một, họ đang xây dựng một chiến lược lớn, một kế hoạch có hệ thống để yêu cầu sự cho phép của Apple cho BẤT KỲ việc sửa chữa nào trên iPhone".
Nghe xong thì hiểu ngay rồi đúng không? Trong tương lai gần – ngoài việc tự đặt linh kiện chính hãng về sửa – chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mang iPhone đến trung tâm bảo hành Apple hoặc đối tác được ủy quyền. Các tiệm sửa chữa nhỏ lẻ? Chắc phải đóng cửa thôi
Quay lại chuyện chấm điểm, iFixit cho biết họ đã cập nhật lại hệ thống tính điểm để đánh giá chính xác hơn từ iPhone 15 trở đi. Còn các đời iPhone cũ thì không tính lại nhưng họ cũng nhắc nhủ rằng "nếu chúng tôi làm vậy, điểm số của chúng sẽ giảm sút đáng kể".
Nguồn: kenh14.vn