Thời buổi này mà nói đến phim siêu anh hùng thì hơi... ngán rồi đúng không? Marvel thì ra liền tù tì từ WandaVision đến The Falcon and the Winter Soldier, Netflix thì vừa thả thính Jupiter's Legacy, còn DC thì cũng chăm chỉ update series không kém. Vậy làm sao để một bộ phim siêu nhân nữa có thể "chanh sả" giữa đám đông như vầy?
Invincible - series đến từ Robert Kirkman (ông bố già của The Walking Dead đó nghen) đã tìm ra công thức bí mật: lồng ghép tính nhân văn vào thế giới siêu anh hùng đầy máu me và bạo lực đến "mức rén"
Không phải copy của The Boys đâu nha!
Thoạt nhìn thì Invincible có vẻ giống The Boys - cũng là series của Amazon Prime về những siêu nhân "hư hỏng". Nhưng mà Invincible lại đi theo hướng nhân văn hơn nhiều, dù vẫn giữ nguyên độ bạo lực khiến bạn muốn... "ói" luôn Dàn cast lồng tiếng toàn sao Hollywood xịn sò như Steven Yeun, Sandra Oh và J.K. Simmons đã chứng minh đẳng cấp của phim rồi đó!
Plot twist "trên trời rơi xuống"
Câu chuyện kể về Mark Grayson (Steven Yeun) - một chàng trai bình thường, chỉ có điều bố cậu là Nolan (J.K. Simmons) hay Omni-Man - siêu nhân mạnh nhất thế giới. Mark lớn lên không có siêu năng lực gì cả, trong khi bố thì suốt ngày đi cứu thế giới, nên cậu gần gũi mẹ Debbie (Sandra Oh) hơn. Rồi một ngày đẹp trời, năng lực của Mark bỗng "bùng nổ", và cậu được bố training để trở thành siêu nhân Invincible.
Nghe qua thì có vẻ "cliché" phết ha? Nhưng đó chỉ là phần mở màn thôi! Càng về sau, phim càng "đen tối" với những cú twist điên cuồng, mọi thứ đều không như bạn nghĩ đâu. Đằng sau lớp vỏ bão hòa siêu nhân là hành trình tranh đấu, trưởng thành đầy nhân văn với cả tá tuyến nhân vật xen kẽ.
DC nhưng... không hẳn là DC
Lúc đầu xem Invincible, bạn sẽ thấy nó hơi "nhái" DC: Omni-Man là Superman, Darkwing là Batman, War Woman là Wonder Woman... Nhưng câu chuyện của phim lại thực tế hơn nhiều - thứ mà DC đang cố gắng đạt được đó!
Khác The Boys ở chỗ nào?
Tuy đầy bạo lực nhưng Invincible không "dựa dẫm" vào yếu tố máu me để gây ấn tượng. The Boys tuy xuất sắc khi phơi bày sự tham nhũng, bê bối quyền lực nhưng đôi khi hơi "over" với bạo lực, làm lu mờ thông điệp chính.
Còn Invincible thì biết "điểm dừng" - không quá nhiều cảnh ám ảnh nhưng đã chơi là "chơi tới bến" luôn! Chỉ trong 3 tập đầu, bạn đã thấy ngay sự khác biệt rồi đó
Siêu anh hùng: Thiên thần hay ác quỷ?
Invincible "chơi đùa" với hai mệnh đề nghịch lý: Siêu anh hùng phải bảo vệ chúng ta, nhưng cái áo choàng quyền năng đó lại có thể khiến người vô tội phải chết. Họ vốn là biểu tượng của sự tốt đẹp, nhưng tâm lý của họ lại có thể trở nên điên loạn, tồi tệ...
Có gì cần cải thiện?
Điểm trừ của Invincible là phim hơi "tham" khi nhồi quá nhiều tuyến phụ và nhân vật vào 8 tập. Chuyện tình "gà bông" của Mark với lũ bạn cấp 3 bị "chìm nghỉm" giữa những tình tiết bom tấn, khiến khán giả... lờ đi luôn Điều này làm phim hơi "lê thê" ở vài đoạn.
Verdict cuối cùng
Nhìn chung, Invincible là một tác phẩm chất lượng, khác biệt và đáng xem! Nội dung sâu sắc, action công phu, bạo lực đến mức "cảnh báo 18+" Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang "ngập lụt" phim siêu anh hùng (không chỉ DC hay Marvel), thì Invincible vẫn chưa đủ "bùng nổ" để ai cũng phải xem ngay lập tức.
Nhưng nếu bạn đang chán ngấy những câu chuyện siêu anh hùng "sến súa" thông thường, thì đây chính là món ăn tinh thần đáng thử đó!
Nguồn: gamek.vn