Internet đang "chết dần" và đây không phải là thuyết âm mưu nữa đâu!

Cam019788

New member
Alexis Ohanian - ông chủ đồng sáng lập Reddit vừa thả "bom tấn" khiến cả cộng đồng mạng phải sốc nặng. Trong buổi chém gió trên podcast TBPN hôm thứ Hai vừa rồi, anh ấy thẳng thắn tuyên bố: phần lớn Internet bây giờ đã "chết" rồi các bạn ơi!

Nghe hơi drama nhưng mà thật đấy. Theo Ohanian thì Internet giờ đang bị bot và AI chiếm ngôi, biến nơi từng là thiên đường kết nối con người thành sa mạc số không có hồn luôn á. Cái thứ mà trước đây ai cũng nghĩ là thuyết âm mưu lung tung giờ đã trở thành hiện thực đáng lo ngại rồi.

Anh ấy chỉ thẳng mặt các nền tảng mạng xã hội đang ngập tràn tương tác giả trân, đặc biệt là LinkedIn với đống bài đăng copy-paste được AI gen tự động. "Các bạn đã chứng minh rằng phần lớn Internet giờ đây đã chết. Toàn bộ thuyết Internet chết này, dù là bot hay AI giả, những thứ rác rưởi trên LinkedIn," Ohanian phát biểu luôn.

fd8b96ae73544483c63d.jpg


Còn những con số từ các công ty an ninh mạng càng khiến người ta phát hoảng hơn nữa. Cloudflare báo cáo gần 1/3 lưu lượng Internet đến từ bot, còn Imperva thì phát hiện gần 50% lưu lượng không phải từ con người đâu! Nghĩa là cứ 2 lượt truy cập thì có 1 lượt do máy móc thực hiện - như kiểu bạn đang chat với người nhưng thực ra là bot ấy

Sam Altman - CEO của OpenAI cũng phải thừa nhận có nhiều tài khoản Twitter do AI điều khiển lắm. Anh ấy viết trên X rằng trước đây ông không tin thuyết Internet chết, nhưng giờ thì nhận ra "rất nhiều tài khoản Twitter do LLM vận hành" rồi.

Vấn đề không chỉ là bot tạo ra mấy cái comment vô nghĩa thôi nha. Chúng còn thao túng số liệu về lượt xem trang, tăng giả mức độ tương tác, vẽ ra bức tranh sai lệch về phạm vi tiếp cận của các công ty. Cái này nguy hiểm lắm khi nhà đầu tư, nhà kinh tế và phân tích viên dựa vào mấy dữ liệu bị bóp méo này để đánh giá khả năng sinh lời và tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghệ mới nổi đó.

Để đối phó với tình trạng này, Ohanian kêu gọi xây dựng không gian trực tuyến sôi động hơn với "người xem trực tiếp và nội dung trực tiếp", đòi hỏi "bằng chứng về sự sống" để thu hút sự chú ý của người dùng. Anh ấy tin rằng thế hệ mạng xã hội tiếp theo sẽ phải xác minh được tính con người của người dùng mới được.

c1f0373974dd74dfe3ea.png


Giải pháp mà nhiều người đang tìm đến là các nhóm chat riêng tư nè. Mọi người đang chuyển sang các ứng dụng như Signal và Discord để tìm kiếm kết nối thực sự giữa người với người. Năm 2024, nhiều người thường xuyên xài nhóm chat cho biết họ đã bắt đầu chia sẻ suy nghĩ ở đó thay vì trên Twitter rồi.

Tuy nhiên, ngay cả nhóm chat cũng không an toàn tuyệt đối đâu nha! Một số người đã bắt đầu dùng AI để tạo và chỉnh sửa tin nhắn của họ, đưa bot vào cả không gian được cho là riêng tư nhất luôn á Ohanian nhận xét rằng mặc dù nhóm chat là tiêu chuẩn vàng hiện tại, nhưng chúng không phải là "công nghệ mới lạ". Anh ấy kỳ vọng sẽ có phiên bản tiếp theo của hình thức này, bởi "đó là nơi tất cả chúng ta đang nhận được thông tin tốt nhất của mình".

Lời cảnh báo của Ohanian buộc chúng ta phải suy ngẫm về tương lai của Internet nghiêm túc đây. Liệu chúng ta có thể giành lại không gian số từ tay bot và AI không, hay Internet như chúng ta từng biết đã thực sự chết rồi? Câu trả lời có lẽ nằm ở khả năng của con người trong việc tạo ra và bảo vệ những không gian kỹ thuật số thực sự dành cho con người thôi.

640746e5d78fb6c0095e.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top