HLV Conte đã mất bình tĩnh nặng nề trong phòng họp báo sau trận hòa Shakhtar Donetsk khi có phóng viên hỏi về sự quyết tâm của Inter Milan.
Inter Milan đã khiến fan nhà thất vọng tràn trề luôn á Rạng sáng nay, đội bóng của HLV Conte chỉ cần thắng Shakhtar Donetsk là đủ lách vào vòng 1/8 Champions League rồi, nhưng cuối cùng họ lại... đánh rơi mục tiêu. Trong ngày Lukaku mất hút hoàn toàn, Nerazzurri đã để đội bóng Ukraine cầm hòa 0-0 đầy tiếc nuối.
Kết quả này khiến Inter Milan xếp chót bảng B và thậm chí còn không có vé "an ủi" xuống dự Europa League nữa Sau trận đấu, HLV Conte tỏ ra cực kỳ bực bội trong phòng họp báo. Khi nhận được một câu hỏi có phần "khó chịu" từ phóng viên, HLV người Italia đã nổi nóng mắng thẳng mặt không kiêng nể.
Khi một phóng viên hỏi liệu đội bóng có thiếu quyết tâm giành chiến thắng trước Shakhtar Donetsk không, Conte đã hùng hổ đáp trả: "Bạn có quyền nói ý kiến của mình, tôi tôn trọng. Nhưng tôi không đồng ý vì đội đã cống hiến tất cả những gì họ có, làm tất cả những gì cần thiết. Thật không thể tin nổi là trong cả 2 trận đấu áp đảo hoàn toàn Shakhtar mà chúng tôi không ghi được bàn thắng nào.
Tôi không đồng ý quan điểm chúng tôi thiếu quyết tâm. Các cầu thủ của tôi đã cống hiến hết mình vào đêm nay nên tôi không đồng ý. Chúng ta nên đánh giá mọi việc bằng cái đầu lạnh chứ không phải vì đội bóng bị loại. Có rất nhiều điều tiếc nuối, thất vọng nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đội thiếu quyết tâm.
Điều duy nhất chúng tôi thiếu là các bàn thắng. Trong suốt chiến dịch Champions League mùa này, chúng tôi đã không gặp may về trọng tài, về VAR. Nếu bạn quay lại hoặc xem lại tất cả các tình huống bạn chưa được nhiều thấy thì khi ấy hãy đánh giá... Phải nói rằng có sự thất vọng vì chúng tôi đã có cơ hội nhưng không ghi được bàn, và hiển nhiên khi bạn không ghi bàn thì bạn không thể giành chiến thắng."
Nguồn: soha.vn