Chuyện là tiến sĩ Varun Gupta làm cho Intel tận 10 năm trời, rồi tháng 1/2020 nhảy sang Microsoft làm "Trưởng bộ phận kế hoạch chiến lược mảng đám mây và AI" nghe xịn sò phết. Nhưng giờ Intel đâm đơn kiện anh này vì... ăn trộm bí mật kinh doanh luôn!
Theo cáo buộc thì ngày cuối cùng làm việc ở Intel, anh Gupta này copy tận 3.900 tài liệu vào 2 cái USB rồi mang đi. Sau đó còn dùng laptop Microsoft cấp để mở ra xem nữa chứ. Trong đống tài liệu đó toàn là info nhạy cảm: bảng giá, chiến lược sản phẩm, khả năng sản xuất chip CPU Xeon cho server của Intel luôn á!
Team marketing và kỹ sư Intel bắt đầu nghi ngờ khi làm việc với anh Gupta dưới danh nghĩa hợp tác Intel - Microsoft. Lúc bị hỏi thì anh này nói không biết cái USB đầu tiên ở đâu (nhưng lại giao cho Microsoft phân tích - sus vãi ), còn cái thứ hai thì bảo là... vứt rồi. Cả Intel lẫn Microsoft đang điều tra vụ này nha!
Đơn kiện của Intel viết: "Ở cương vị mới tại Microsoft, Gupta đã dùng những dữ liệu mật đã lấy một cách trái phép để đàm phán với Intel trong quá trình đối thoại về thiết kế sản phẩm phục vụ riêng cho Microsoft, cũng như mức giá của đơn hàng CPU Xeon số lượng lớn."
Tiến sĩ Gupta thì phủ nhận hết các cáo buộc. Intel đang đòi bồi thường, chi phí pháp lý, và yêu cầu tòa cấm anh này sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin bí mật đó.
Nhìn chung thì đây là bài học về đạo đức nghề nghiệp đấy mọi người ơi! Dù có nhảy việc thì cũng phải giữ bí mật cho công ty cũ chứ nhỉ. Chứ loại mang bí mật kinh doanh từ công ty này qua công ty kia thì đến Microsoft biết cũng không yên tâm đâu!
Nguồn: tinhte.vn