Ngày 2/9 vừa rồi, Hải quân Ấn Độ chính thức "flex" chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên tự thiết kế, tự sản xuất - INS Vikrant. Chiến hạm này được kỳ vọng sẽ giúp Ấn Độ "show tay" khẳng định vị thế bá chủ ở khu vực Ấn Độ Dương nè!
Thủ tướng Narendra Modi hào hứng chia sẻ tại lễ biên chế theo hãng thông tấn AP: "Đây là một ngày lịch sử và thành tựu mang tính bước ngoặt luôn. Tàu sân bay này là biểu tượng của tiềm năng, nguồn lực và trình độ chuyên môn của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đó nha".
Phải nói là INS Vikrant này là tàu sân bay thứ hai được Ấn Độ đưa vào hoạt động, nhưng mà đặc biệt là chiếc đầu tiên do New Delhi tự tay làm ra luôn á! Còn chiếc đầu tiên - INS Vikramaditya - thì họ mua từ Nga năm 2004.
Về thông số kỹ thuật thì phải nói là "xịn sò" vô cùng! Hải quân Ấn Độ cho biết em tàu này dài 262m, rộng 62m, lượng choán nước khoảng 47.000 tấn - nghe xong là biết "khủng" rồi đúng không?
Được biết INS Vikrant là tàu chiến lớn nhất mà Ấn Độ tự chủ chế tạo trong nước từ trước đến giờ. Mất hơn 17 năm thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mới cho ra lò được "siêu phẩm" này đó!
Tầm hoạt động của INS Vikrant lên tới 7.500 hải lý (tức khoảng 13.890 km) - đi xa hết nấc! Bên trong có hơn 2.300 khoang, đủ chỗ cho 1.700 thủy thủ đoàn sinh hoạt thoải mái luôn.
Điểm mạnh nhất? Tàu có thể mang theo 30 máy bay chiến đấu trên khoang, bao gồm cả tiêm kích MiG 29K, trực thăng Kamov Ka-31, và trực thăng cảnh báo sớm trên không MH-60R. Chưa hết đâu, Ấn Độ còn đang "ngắm nghía" mua thêm chiến đấu cơ Rafale-M của Pháp hoặc F/A-18 của Mỹ để trang bị cho em tàu này nữa kìa!
Ngoài sức mạnh tác chiến "xịn xò", INS Vikrant còn được trang bị hệ thống radar hiện đại bá cháy, có thể phát hiện các mối nguy hiểm cả trên không lẫn trên biển từ khoảng cách xa tít tắp.
Một điểm thú vị nữa là tàu được lắp đặt tận 8 máy phát điện - đủ sức thắp sáng cả thành phố Kochi luôn đó! Còn có cả tổ hợp bệnh viện chuyên dụng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nữa. Xứng danh "thành phố nổi" thật sự! ️
Nguồn: soha.vn