TepTeen8007
New member
Một influencer vừa "dính phốt" cực mạnh và có nguy cơ bị trục xuất khỏi Indonesia vì đăng ảnh "cởi truồng" ôm cây thiêng 700 tuổi lên mạng. Vụ việc này đang khiến cư dân mạng "sôi máu" vì sự thiếu tôn trọng trầm trọng!
Ngày 12/4 vừa qua, chị Ni Luh Djelantik - một nhà hoạt động kiêm doanh nhân địa phương đã "phơi bày" loạt ảnh gây sốc. Trong đó, một cô gái khỏa thân tạo dáng bên cây Kayu Putih - cây cổ thụ 700 tuổi siêu thiêng, nằm sau một ngôi đền ở Tabanan, cách thủ phủ Denpasar của Bali (Indonesia) khoảng 23km về phía tây bắc.
Chị Djelantik đã bức xúc viết: "Gửi tất cả người nước ngoài không tôn trọng mảnh đất của chúng tôi, Bali là nhà của chúng tôi, không phải của các vị đâu nhé. Các vị nghĩ chụp ảnh khỏa thân trên cây linh thiêng của chúng tôi sẽ trông ngầu hơn à? Hãy về nước nếu không biết tôn trọng truyền thống và văn hóa của chúng tôi!"
Theo Daily Mail, nhân vật chính trong scandal này được cho là một influencer. Tuy nhiên, danh tính và quốc tịch của người này vẫn đang được giấu kín. Hiện tại, cô này đã bị bắt và đang phải đối mặt với nguy cơ bị "đuổi cổ" khỏi Indonesia luôn rồi!
Hãng tin địa phương Bali Coconuts cho biết anh Tedy Riyandi - lãnh đạo Văn phòng Nhập cư Denpasar đã xác nhận vụ bắt giữ này, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết gì về vụ việc.
Drama này xảy ra chưa đầy một năm sau khi Alina Fazleeva - một yoga influencer người Nga cũng bị trục xuất vì đăng những bức ảnh tương tự tại cây thiêng.
Lúc đó, chị Fazleeva phải hứng chịu "gạch đá" dữ dội từ cộng đồng mạng. Cuối cùng phải đăng video xin lỗi, trong đó có cảnh cô đứng cầu nguyện dưới gốc cây với trang phục đầy đủ và bày tỏ sự hối hận sâu sắc.
Cặp đôi Fazleeva bị trục xuất và cấm đến Bali ít nhất 6 tháng. Ông Jamaruli Manihuruk - người đứng đầu cơ quan nhập cư ở Bali đã chỉ trích họ "gây nguy hiểm cho trật tự công cộng và không tôn trọng quy tắc địa phương".
Đầu tháng 4 vừa rồi, Yuri Chilikin (24 tuổi, quốc tịch Nga) cũng bị đuổi khỏi Bali sau khi đăng ảnh khỏa thân trên đỉnh núi Agung - điểm cao nhất của đảo và còn là núi lửa đang hoạt động nữa đó!
Những bức ảnh gây tranh cãi này là vụ mới nhất trong chuỗi dài du khách "vô duyên" ở Bali. Chính quyền địa phương đang cân nhắc ban hành loạt quy định mới trên hòn đảo nhiệt đới này - bao gồm thuế riêng cho khách du lịch, cấm xe máy và thay đổi đối tượng có thể nộp đơn xin visa từ bên trong Indonesia.
Từ tháng 1 đến tháng 3, khoảng 620 người nước ngoài đã bị trục xuất khỏi Indonesia vì vi phạm visa như lưu trú quá hạn, cư xử "mất dạy" và gây rối. Con số khủng thật đấy!
Các nhân viên khách sạn giờ được yêu cầu phải tích cực phổ biến cho khách du lịch về những điều được phép và "cấm kỵ" ở Bali. Trong khi đó, các nhà chức trách đang nghiên cứu lắp đặt các bảng quảng cáo lớn khắp đảo để giải thích thêm về phong tục địa phương.
Nguồn: soha.vn