Trận đấu này hứa hẹn sẽ cực khó với team HLV Hữu Thắng, nhưng hàng triệu fan Việt Nam vẫn tin tưởng tuyệt đối rằng anh Công Vinh cùng hội anh em sẽ cân hết áp lực từ 30 nghìn khán giả Indonesia!
Áp lực từ xứ sở vạn đảo nặng lắm luôn
Trận đấu còn chưa diễn ra nhưng mà tưởng tượng thôi đã thấy căng rồi. Dù "chỉ" có 3 vạn khán giả Indonesia nhưng độ cuồng của fan xứ Vạn Đảo là legendary luôn á, đôi khi hơi quá đà nữa Không chỉ tuyển Việt Nam mà cả Đông Nam Á đều phải dè chừng vibe của họ.
Indonesia giờ chắc chắn mạnh hơn nhiều so với đội bóng từng thua mình 2-3 trên sân Mỹ Đình rồi. Họ là một tập thể khá trâu, đặc biệt là những pha tấn công nhanh như chớp
Những gì HLV A.Riedl học được từ 2 trận giao hữu cùng với việc hiểu rõ bóng đá Việt Nam cũng là điểm cộng không nhỏ cho đội chủ nhà. Có lẽ tuyến giữa của mình sẽ phải làm việc max công suất để không bị lấn lướt trước đối thủ đây
Gần 20 năm rồi mà mình chưa thắng được Indonesia ở AFF Cup cũng khiến các cầu thủ bên đó tự tin hơn khi gặp tuyển Việt Nam. Chả thế mà từ HLV Riedl đến cầu thủ và fan Indonesia đều đã chuẩn bị sẵn plan ăn mừng chiến thắng trước thầy trò HLV Hữu Thắng ở trận lượt đi rồi, dù bóng vẫn chưa lăn
Sự tự tin của người Indonesia là real đấy, họ có cơ sở để tin mà. Đó cũng là thử thách lớn cho các chiến binh của HLV Hữu Thắng trong cuộc đối đầu cam go này.
Nhưng mà quyền tự quyết vẫn nằm trong tay tuyển Việt Nam nha!
Sự tự tin của đối thủ, áp lực sân nhà Indonesia, tất cả đều khiến fan bóng đá Việt Nam hơi lo lo khi trận đấu chưa bắt đầu. Nhưng thực ra về mặt chuyên môn mình vẫn nhỉnh hơn Indonesia đấy, chưa kể việc được đá sân nhà ở trận lượt về sẽ giúp HLV Hữu Thắng có nhiều option hơn trong việc setup đội hình
Những phát biểu "gây war" của Indonesia cũng cho thấy họ đang cố che giấu áp lực thật sự đè lên họ. Bởi vì khi đá trên sân nhà, Indonesia buộc phải thắng, buộc phải tấn công. Họ không còn lựa chọn nào khác, vì rõ ràng nếu hòa thì người được lợi chính là tuyển Việt Nam mình thôi
Sự trở lại của Hoàng Thịnh vào phút chót là tin vui cho HLV Hữu Thắng để build chắc hàng phòng ngự và khu trung tuyến. Cùng với đó là phong độ đỉnh của những cầu thủ đa năng như Văn Thắng, Trọng Hoàng cũng là những quân bài tẩy mà HLV Hữu Thắng có thể dùng để làm bất ngờ đối phương
Điều quan trọng nhất trong trận đấu này không phải là mình sẽ đá phòng ngự hay tấn công mà là liệu các tuyển thủ có giữ được phong độ và chơi hết 100% khả năng của mình hay không. Indonesia rõ ràng vẫn yếu thế hơn Việt Nam, đặc biệt họ cũng có điểm yếu từ những sơ hở ở hàng phòng ngự. Và đó là lúc mà Công Vinh, Văn Toán, Thành Lương... có thể khiến khán đài sân Pakansari phải câm nín luôn
8 năm rồi, mình mới có được niềm tin lớn vào đội tuyển đến thế này! Lần đầu tiên trận bán kết lượt đi chưa diễn ra mà vé trận lượt về trên sân Mỹ Đình đã cháy hàng Hàng trăm, hàng nghìn fan đã phải thức đêm, căng bạt, căng lều để cố sở hữu 1 tấm vé vào sân Mỹ Đình ủng hộ thầy trò HLV Hữu Thắng. Điều này cho thấy dù sắp bước vào một trận đấu cực khó, nhưng hàng triệu fan vẫn tin tưởng tuyệt đối vào các chiến binh áo đỏ
Niềm tin đó không phải tự nhiên mà có, nó đến từ những tín hiệu tích cực từ những gì thầy trò HLV Hữu Thắng đã làm được. Và không có lý do gì mà chúng ta không kỳ vọng vào một ngày Công Vinh mang niềm vui về cho triệu người hâm mộ Việt Nam cả!
Nguồn: kenh14.vn