BoCute7736
New member
Chiến thắng Campuchia 2-1 ở trận mở màn bảng A AFF Cup 2022 tối 23-12, đội chủ nhà Indonesia làm fan nhà vui mừng về kết quả nhưng... chỉ có vậy thôi à!
Ngoài 3 điểm quý giá, fan Indonesia còn phải cảm ơn anh Jordi Amat - trung vệ nhập tịch xịn xò này đã chứng minh đẳng cấp bằng màn trình diễn cực xịn. Anh chàng này như một bức tường thành ở hàng thủ với những pha tranh chấp đỉnh cao và làm chủ không gian như ông chủ thật sự luôn!
Nhưng plot twist là Amat không chỉ biết phòng thủ đâu nhé! Anh còn có những đường chuyền xuyên tuyến chuẩn bị thức chỉ khiến các cầu thủ chạy cánh Indonesia phá bẫy việt vị như chơi, rồi thoải mái "solo" với thủ môn Campuchia. Đây chính là vũ khí bí mật mà chỉ có Amat mới làm được!
Một anh "hàng nhập" khác là Marc Klok cũng ghi điểm mạnh khi làm chủ tuyến giữa với lối đá thông minh và siêu điềm tĩnh. Có thể nói các ngôi sao nhập tịch này đang thực sự "cõng team" Indonesia bay cao bay xa nha!
Tuy nhiên, đội bóng của HLV Shin Tae Yong cũng lộ ra một số bug cần fix gấp đây. Đầu tiên là khả năng dứt điểm... thảm họa của hàng công! Cả trận Indonesia sút tận 19 cú, trúng đích 8 lần nhưng chỉ ghi được có 2 bàn thôi. Tỷ lệ chuyển đổi này thấy mà tức á!
Nếu muốn lên ngôi vô địch, các học trò của HLV Shin Tae Yong cần phải biết trân trọng cơ hội hơn vì những đối thủ sắp tới chắc chắn mạnh hơn và không "dễ tính" như Campuchia đâu nhé!
Vấn đề thứ hai khiến HLV Shin Tae Yong phải nhức đầu chính là hàng phòng ngự của Indonesia hơi... "ngáo ngơ" và thiếu tập trung. Bàn gỡ hòa 1-1 của Campuchia đã bóc trần sự chậm chạp và khả năng phán đoán kém của các hậu vệ Indonesia.
Sau bàn thua này, các hậu vệ Indonesia vẫn chưa "tỉnh ngủ" và tiếp tục mắc sai lầm lung tung. May mắn là hàng công Campuchia không đủ sức để trừng phạt, không thì đội của HLV Shin Tae Yong đã phải "toang" rồi!
Ở trận tiếp theo, Indonesia sẽ đối đầu với đội yếu nhất bảng là Brunei và gần như 99.9% sẽ rinh về trọn 3 điểm. Đây cũng là cơ hội vàng để Indonesia "luyện công", hoàn thiện lối chơi và chỉnh lại độ chính xác trước khi bước vào trận "chung kết" bảng A với Thái Lan đây!
Nguồn: soha.vn