Indonesia thất thủ trước biến thể Delta: Khi tin giả lan nhanh hơn cả virus

cc1c16d332aed8d99958.jpg


Một trong những rào cản lớn khiến Indonesia khó kiểm soát được sự bùng phát dịch bệnh là những thông tin sai lệch được phát tán tràn lan trên các mạng xã hội.

## Câu chuyện đau lòng của anh Aris Suharyanto

Lần cuối cùng anh Aris Suharyanto nhìn thấy vợ là qua một cửa sổ trong bệnh viện. Còn đứa con mới sinh? Anh chưa từng có cơ hội gặp mặt luôn nha. Tháng 6 vừa rồi, khi vợ anh là chị Rina Ismawati đang mang thai và 2 trong 3 đứa con bị ốm, anh Suharyanto cứ nghĩ là cảm lạnh thôi mà.

e29c0f7d82f2e17fc296.jpg


Nhưng plot twist đau lòng ập đến khi số ca Covid-19 tăng vọt. Anh đưa cả gia đình đi xét nghiệm và kết quả là... tất cả đều dương tính với SARS-CoV-2 . Chị Ismawati, 43 tuổi, phải nhập viện ngay. Thi thoảng chị gửi tin nhắn cho chồng qua WhatsApp: "Em không thở được anh ơi..."

Lo cho đứa con trong bụng, các bác sĩ đã mổ lấy thai. Bé Riski Aulia chào đời nhưng test luôn dương tính Covid-19 và bị khó thở. Chị Ismawati muốn về nhà, rời khỏi phòng ICU - nơi nhiều bệnh nhân đã ra đi, nhưng tình trạng quá nặng không thể di chuyển. Ngày 22/6, bé Riski qua đời. Hôm sau, chị Ismawati cũng theo con...

Vợ và con anh Suharyanto chỉ là 2 trong số vô vàn người thiệt mạng trong làn sóng Covid-19 mới tại Indonesia - quốc gia đông dân thứ 4 thế giới và đang trở thành tâm dịch mới của châu Á.

## Indonesia đang "chìm" trong Covid-19 như thế nào?

Mấy tuần qua, Indonesia với hơn 270 triệu dân báo cáo hàng nghìn ca mắc MỖI NGÀY và hàng trăm ca tử vong khi biến thể Delta hoành hành. Mạng xã hội tràn ngập những bài đăng về nỗi đau mất người thân. Bệnh viện cạn kiệt oxy. Máy xúc chạy ngày đêm để chôn cất người đã mất

Con số hiện tại: hơn 2,7 triệu ca mắc và hơn 70.000 ca tử vong. Và tệ hơn nữa là chưa đạt đỉnh dịch đâu nha! Thêm vào đó, Indonesia còn phải đối đầu với tin giả tràn lan và tỷ lệ tiêm chủng dưới 6% - thảm họa kép thật sự.

## Tại sao lại thế này?

Sau khi ca mắc tăng vọt đầu tháng 6/2021 khiến bệnh viện quá tải, Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) cảnh báo Indonesia đang đứng trên "bờ vực thảm họa Covid-19" thật rồi.

Bộ trưởng Y tế Indonesia - ông Budi Gunadi Sadikin cho biết đầu tháng 7, số ca tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ. Thủ phạm chính là biến thể Delta - được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ và đã lan ra gần 100 quốc gia.

Indonesia bắt đầu phong tỏa từ ngày 10/7 sau khi có hơn 30.000 ca mới/ngày. Chính phủ đang huy động mọi nguồn lực, kể cả nhập oxy từ các nước láng giềng để cứu người.

Các chuyên gia bảo Indonesia đang gánh chịu hậu quả vì không áp dụng sớm biện pháp phong tỏa. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Indonesia có tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao nhất thế giới: 27%! Nhưng thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy gần NỬA dân số Jakarta có thể đã mắc Covid-19 - cao gấp 12 lần số liệu chính thức

WHO nhận xét: "Nếu không đẩy mạnh xét nghiệm, nhiều khu vực không thể cách ly kịp thời các ca bệnh."

937d1e97944b01b071c8.jpg


## Tin giả - "virus" nguy hiểm không kém

Đây là rào cản siêu lớn khiến Indonesia khó kiểm soát dịch. Nhiều tháng qua, WhatsApp tràn ngập tin giả về các phương pháp điều trị Covid-19 không hiệu quả. Còn trên mạng xã hội thì tranh cãi về hiệu quả vaccine làm nhiều người hoang mang, không muốn tiêm vì sợ... mắc bệnh nặng hơn hoặc tử vong luôn.

Làn sóng tin giả này làm lu mờ các cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Nhiều người không nhận thức được nguy hiểm, ngay cả khi số ca xung quanh họ tăng vọt.

## Câu chuyện của chị Karunia Sekar Kinanti

Cách đây vài tuần, chị Karunia Sekar Kinanti, 32 tuổi, thấy con trai 2 tháng tuổi là bé Zhafran bị sốt, nhưng nghĩ chỉ là cảm lạnh thôi. Mẹ chị cũng cảm cúm và ho, nhưng vì không mất khứu giác nên chị không nghĩ là Covid-19.

"Nghĩ các triệu chứng không phải Covid-19, nên mình bình tĩnh ứng phó. Sau đó Zhafran, mình và đứa con khác cũng bị bệnh", chị Kinanti kể.

Khi Zhafran thở ngày càng khó, chị đưa con đến bệnh viện. Kết quả: Covid-19 đã làm tổn thương phổi phải của bé. Bác sĩ bảo chuẩn bị cho tình huống xấu nhất...

Đến ngày 5/7, mẹ chị Kinanti qua đời, nhưng chị vẫn không biết có phải mắc Covid-19 hay không vì bà chưa xét nghiệm. Chị không thể dự đám tang mẹ vì phải nằm viện cùng con.

Ông Aman B. Pulungan, Chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Indonesia, cho biết nhiều bậc phụ huynh không biết rằng trẻ em cũng có thể bị nhiễm SARS-CoV-2. Nhiều gia đình thực hiện rất ít biện pháp bảo vệ con, nghĩ chúng chỉ cảm cúm thông thường.

## Giống y chang làn sóng thứ 2 ở Ấn Độ

Khi chị Kinanti và bé Zhafran đến bệnh viện, tất cả giường ICU đã kín. Nhờ nhân viên lễ tân sắp xếp, hôm sau họ được chuyển đến phòng cách ly với những trẻ em khác. Zhafran là bé nhỏ tuổi nhất, lúc đó có 9 trẻ em cùng phòng, còn nhiều đứa khác vẫn đang chờ giường bệnh.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 tại Indonesia hiện đang diễn ra giống y chang làn sóng thứ 2 tại Ấn Độ. Bệnh viện thiếu oxy, bệnh nhân phải chạy từ bệnh viện này đến bệnh viện khác tìm sự giúp đỡ.

Ông Sudirman Said, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Indonesia, cho biết nhiều bệnh nhân phải di chuyển hàng giờ để được tiếp cận dịch vụ y tế quan trọng.

Tổ chức nhân đạo Dự án HOPE ghi nhận nhiều bệnh viện quá tải, phải dựng lều để chăm sóc bệnh nhân vì không còn giường trống.

"Người ốm chỉ chờ có ca tử vong mới để họ có cơ hội nằm viện", ông Edhie Rahmat, giám đốc điều hành Dự án HOPE tại Indonesia, nói.

Sự bùng phát số ca mắc và thiếu giường bệnh khiến người có bệnh lý nền càng dễ tổn thương hơn. Hiệp hội Nhi khoa Indonesia cho biết nhiều trẻ em chết vì Covid-19 có bệnh lý nền. Đó là trường hợp của bé Baswara Catra Wijaya, con của chị Tantien Hermawati, sinh ra đã mắc bệnh tim. Em bé này mất vào ngày 11/21/2020 khi chưa được 4 tháng tuổi

Sau cái chết của con, chị Tantien Hermawati khuyên các bậc phụ huynh khác nên thận trọng để tránh cho con không bị phơi nhiễm Covid-19. "Thật sự rất đau lòng khi con của chúng ta bị nhiễm SARS-CoV-2. Chúng không thể nói cho ta biết bị đau ở đâu và ta cũng không biết. Vì vậy, làm ơn hãy ở nhà và tuân thủ các quy định chống dịch".

## Vaccine - niềm hy vọng cuối cùng

Tổng thống Joko Widodo cho biết niềm hy vọng chính của Indonesia trong việc ứng phó khủng hoảng là vaccine. "Chúng ta cần đảm bảo người dân được tiếp cận công bằng và bình đẳng với các loại vaccine. Hiện vẫn còn khoảng cách lớn trong việc tiếp cận vaccine trên cả nước", Tổng thống nói.

Đầu tháng 7, Mỹ thông báo sẽ gửi 3 triệu liều vaccine Moderna để hỗ trợ Indonesia. Trước đó ngày 13/7, Indonesia đã nhận hơn 3 triệu liều vaccine AstraZeneca qua chương trình COVAX. Tính đến hiện tại, Indonesia đã nhận được 14 triệu liều vaccine qua chương trình này.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top