Ôi thôi, đội bóng đang xếp cuối bảng G rồi mà giờ Indonesia còn phải gánh thêm án phạt "khủng" từ FIFA nữa chứ
Hồi đầu tháng Một vừa rồi, LĐBĐ Indonesia đã "ké" lên FIFA kháng cáo, mong được giảm nhẹ án phạt sau pha ẩu đả giữa fan Indonesia và Malaysia hôm 19/11. Trận đấu diễn ra trên sân Malaysia và NHM chủ nhà cũng có nhiều hành động khiêu khích đối thủ không vừa.
CĐV 2 bên đều có lỗi cả nhưng mà plot twist là: Malaysia chỉ bị phạt 717 triệu RP (tầm hơn 1,1 tỷ VNĐ) trong khi Indonesia phải "ra" tới 3,5 tỷ RP (hơn 5,6 tỷ đồng) Chưa hết, tuyển Indonesia còn phải đá trận gặp UAE vào ngày 31/3 tới trong cảnh sân không... một bóng người nào.
FIFA cũng có lý do của họ thôi. Vì ở trận lượt đi ngày 5/9 trên sân Indonesia, CĐV chủ nhà đã chủ động "xông" vào fan đối phương trước. Chính vì thế mà NHM Malaysia mới ức chế rồi trả đũa ở trận lượt về.
Tuy nhiên, LĐBĐ Indonesia thì không vibe với quyết định này tí nào. Họ cho rằng án phạt của FIFA quá "gắt", vừa phạt tiền nhiều hơn lại còn cấm bán vé cho fan. Đây là tổn thất "siêu to khổng lồ" cả về mặt tinh thần lẫn vật chất luôn á
Nguồn: soha.vn