Sau bao nhiêu năm chờ đợi, bóng đá Indonesia cuối cùng cũng đã lên đỉnh Đông Nam Á rồi! Trận chung kết trên chảo lửa Bung Karno tối 5/10 vừa rồi thực sự quá căng não với chiến thắng 4-2 trên chấm 11m nghiêng về đội chủ nhà, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 đầy kịch tính trong 120 phút thi đấu.
Chiến tích này không chỉ mang về chiếc cúp vô địch lịch sử mà còn giúp "Vạn đảo" chấm dứt chuỗi một thập kỷ toàn hòa và thua trước đối thủ duyên nợ Thái Lan đấy nha!
Ngay từ những phút đầu tiên, tuyển Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu đã tràn lên ép sân cực mạnh. Bộ ba Kevin Dijks, Baker và Romeny liên tục làm mưa làm gió trước cầu môn Thái Lan. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách đã chơi siêu kiên cường và tổ chức phòng ngự cực chặt để đứng vững trong suốt 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co khi Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình đánh chặn từ xa, khiến cơ hội của cả hai bên đều lần lượt trôi qua đầy tiếc nuối.
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 81 khi Mickelson phạm lỗi thô bạo với Romeny, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân và khiến Thái Lan chỉ còn 10 người. Drama bắt đầu từ đây luôn!
Ngay lập tức từ tình huống đá phạt ở phút 85, Verdonk dứt điểm đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng đi vào lưới, mở tỷ số cho Indonesia. Tưởng đâu xong xuôi rồi thì chỉ 2 phút sau, Thái Lan trong thế thiếu người đã tạo nên bất ngờ cực lớn: Sanron đón bóng ở cột xa tung cú dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 1-1, đưa hai đội vào hiệp phụ. Plot twist quá trời!
Kịch bản điên rồ tiếp tục lặp lại ở hai hiệp phụ. Phút 111, Thái Lan trừng phạt sai lầm cướp bóng trước vòng cấm của đội chủ nhà bằng cú sút hiểm hóc của Weeradol, nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng khi thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng phút, trung vệ Baggott đã tỏa sáng ở phút 116 với pha dứt điểm cận thành từ quả tạt của Ridho, gỡ hòa 2-2 cho Indonesia trong sự bùng nổ của hàng vạn khán giả Bung Karno. Trời ơi, tim yếu thì đừng xem!
Bước vào loạt sút penalty may rủi, bản lĩnh của dàn sao Indonesia đã lên tiếng đúng lúc. Trong khi các chân sút chủ nhà thực hiện thành công cả 4 lượt sút, Thái Lan lại gục ngã khi Sarach đưa bóng dội cột dọc ở lượt thứ 3 và thủ môn Audero xuất sắc cản phá cú đá của Nattapon ở lượt quyết định.
Nguồn: kenh14.vn