Sang ngày thứ 5 của Indochina Rally 2026, đoàn xe chính thức lăn bánh vào Special Stage 2 (SS2) tại Pakse, Lào rồi nè! Nếu SS1 ở Siem Reap đã flex với những cung đường đất đỏ cùng bài thi định hướng bằng Road Book thì SS2 trên đất Lào lần này lại cho anh em taste một thử thách hoàn toàn khác level: địa hình lầy lội cực chill sau mấy ngày mưa to như trút nước
Với độ dài khoảng 50 km, SS2 dẫn các đội phượt qua nhiều loại địa hình khác nhau, từ đường làng nhỏ hẹp, những đoạn đường đất đỏ ven nông trại cho đến các tuyến quốc lộ địa phương vắng người qua lại. Điểm đặc biệt là nhiều cung đường ở khu vực này xuất hiện dày đặc ổ gà và ổ voi – một feature quen thuộc của nhiều tuyến đường nông thôn tại Nam Lào luôn nha ️
Thay vì bụi mù như vào mùa khô, những cơn mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước đó đã biến nhiều đoạn đường thành các vũng bùn và lầy đất đỏ. Không ít thành viên trong đoàn thừa nhận rằng có những thời điểm họ có cảm giác như đang tham gia một giải off-road hơn là một hành trình Rally xuyên Đông Dương. Các xe liên tục phải vượt qua các hố nước khổng lồ, đường trơn như… trượt patin và bề mặt địa hình thay đổi liên tục không ổn định. Trong điều kiện hardcore như vậy, khả năng kiểm soát chân ga, lựa chọn quỹ đạo di chuyển và chemistry giữa lái chính và lái phụ trở thành yếu tố quyết định luôn!
Tiếng động cơ vang lên giữa những cánh đồng của Nam Lào khi các đội lần lượt chinh phục thử thách. Những chiếc Jeep, RAM tiếp tục show sức mạnh của các dòng xe dẫn động bốn bánh khi vận hành trên địa hình hỗn hợp với công suất khủng. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách, các đội đã hoàn thành SS2 với thời gian ấn tượng gòi nha. Nhiều đội chỉ mất khoảng một giờ để vượt qua toàn bộ cung Rally địa hình dài 50 km, một kết quả cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng của các thành viên cũng như khả năng vận hành đỉnh của những chiếc xe tham gia
Nguồn: carpassion.vn