MochiMap9214
New member
Dạo này phong độ của Incheon United đúng là… không còn gì để nói nữa ạ Từ khi chia tay Công Phượng, dù đã thay HLV và chiêu mộ thêm người, nhưng mà đội bóng này vẫn cứ lết theo phong cách "thua hoài mà không chán" ở K-League.
Cụ thể là 4 vòng đấu kể từ khi không còn chàng tiền đạo xứ Nghệ, Incheon chỉ hòa được có 1 trận, còn lại thua tới 3 trận, giờ đang nằm mém cuối bảng luôn rồi
Sau nửa mùa giải 2019, Incheon chỉ gom góp được đúng 11 điểm – bằng với Jeju United nhưng lại thua về hiệu số bàn thắng bại. Hàng công của họ đang là… tệ nhất giải với chỉ 10 bàn sau 19 trận đấu. Đúng là "khô hạn" theo đúng nghĩa đen luôn
Suốt lịch sử tham gia K-League, Incheon chưa bao giờ phải xuống hạng. Nhưng với phong độ đang "tự do rơi" như này, lần đầu tiên rớt khỏi sân chơi cao nhất Hàn Quốc là một viễn cảnh... hoàn toàn có thể xảy ra
Để cứu vãn tình hình, có lẽ Incheon phải cầu nguyện cho Jeju United sảy chân thôi. Hai đội đang chơi tệ ngang ngửa nhau, cứ thay phiên nhau ngồi chót bảng – ai thua đậm hơn thì ở dưới, đơn giản vậy thôi
Nếu xếp chót bảng, Incheon sẽ bay màu xuống hạng trực tiếp luôn. Còn nếu may mắn leo lên được vị trí thứ 11 thì còn cơ hội với trận play-off gặp đội á quân K-League 2.
Nguồn: soha.vn