Ôi trời ơi, trận đầu tiên Công Phượng được đá chính tại K.League mà Incheon lại thua tơi tả 0-3 trước Daegu ở vòng 5 luôn các bạn ơi
Đây là lần đầu tiên tiền đạo Công Phượng được tung vào sân từ đầu tại K.League, và cậu ấy đã chơi trọn vẹn 90 phút. Nhưng mà thôi, dù cố gắng hết sức, Phượng vẫn không thể cứu vãn được tình thế cho đội nhà
Khó mà trách Phượng được khi mà các đồng đội chơi... hơi mất phom. Hiệp 1 đúng là thảm họa, hàng tiền vệ Incheon như biến mất luôn, để Daegu cầm bóng suốt.
Con số không nói dối nha: 45 phút đầu Incheon chỉ có đúng 1 cú sút trong khi Daegu dứt điểm tới 11 lần Cú sút duy nhất đó còn đến từ pha kiến tạo của Công Phượng ở phút 7, nhưng tiền đạo Mugosa lại không tận dụng được. Phút 33, Mugosa còn có pha đột phá ngã trong vòng cấm, trọng tài thổi penalty nhưng sau khi xem VAR thì lại... thu hồi luôn
Daegu dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Jin-hyeok, tận dụng những sai lầm từ hàng phòng ngự Incheon.
Sang hiệp 2, Incheon cố đẩy lên nhưng vẫn chơi khá bế tắc. Còn Công Phượng thì có vài tình huống xử lý ổn nhưng các đồng đội không tận dụng được. Phút 77, Phượng lại có thêm pha kiến tạo đẹp, nhưng Hamad lại bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn
Không ghi được bàn thì thôi, cuối trận Incheon còn nhận thêm bàn thua thứ 3, chốt tỷ số 0-3. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội chủ sân Incheon Football rồi các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn