Imu đổ bộ Elbaf: Zoro và Sanji toang tan tành, bí mật chấn động về vua cũ được hé lộ!

660b0f31eef26510da8a.jpg


One Piece chương 1180 mang tên "Omen" (tức Điềm báo, nhưng chữ Kanji lại là Ma khí luôn các bro ơi ) vừa ra mắt với nội dung căng đét. Nhưng trang bìa thì lại cute phát ghen nha - Vegapunk đang chế Zeus tạo mưa kẹo cho Chopper ăn, ngọt lịm tim luôn! ☁️

Imu xuất hiện với màn flex sức mạnh bá đạo không tưởng

6a62daa34a36520cbbab.jpg


Chương này mở màn bằng cảnh Imu đổ bộ làng Tây Elbaf với visual đầy chấm trắng kỳ dị khắp người, nhìn đã thấy ớn rồi. Bất chấp Dorry và Brogy khẳng định Elbaf không có vua, Imu vẫn cứ thản nhiên flex sức mạnh.

Target đầu tiên là Sommers đang nằm trong tay Gerd. Và ê chà, tốc độ của Imu nhanh đến mức các chiến binh khổng lồ còn không kịp nhìn thấy gì! Một nhát chém "vô hình" và boom - hai ngón tay của Gerd bay màu, Sommers rơi xuống đất ngay lập tức.

08f0546bae7c5c1455df.jpg


Chưa hết, Stansen phải hy sinh cả một chân để cứu Hajrudin khỏi đòn tấn công của Imu. Tình hình căng thẳng quá trời quá đất luôn!

Zoro và Sanji bị đè bẹp không thương tiếc

Đây mới là phần gây shock nhất đó các bạn ơi!

334e79f5519306027261.jpg


Zoro xả chiêu "Enou Santōryū: Rengoku Oni Giri" (tức Vua Địa Ngục: Luyện Ngục Quỷ Trảm) - tuyệt kỹ mạnh nhất đó nha - nhưng Imu chỉ cần dùng đầu ngọn đuôi là chặn dễ như ăn kẹo. Sau đó một phát "Omen" (ngọn lửa đen nhỏ) bắn ra là Zoro gục luôn với vết thương nguy hiểm ở đầu. Đau tim quá!

fda0b6cef3116fa81877.jpg


Sanji thì ra tay với cú đá sở trường nhưng... Imu chặn bằng lòng bàn chân thôi á! (Lúc này Imu to ngang Kaido và Big Mom luôn nha). Rồi một cú đá phản dame bọc lửa đen từ Imu tạo ra vụ nổ kinh hoàng, số phận của Sanji giờ mong manh lắm rồi đó. Ai cứu với!

Năng lực hồi phục bá đạo và sự thật động trời về vua Elbaf

6f87b924d50874d9db4e.jpg


Plot twist ở đây là Imu còn có thể dùng lửa Omen để hồi máu cho Sommers và Killingham, biến họ thành full HP tức thì. Đây là hack game à trời?

Nhưng đỉnh nhất vẫn là màn đối đầu giữa Loki và Imu. Bom tấn được thả:

Imu: "Ta đang tìm thằng giết Harald - thuộc hạ của ta... 14 năm trước."

Loki đáp ngay: "Ông ấy không phải thuộc hạ của ngươi! Harald là cha ta, và ông ấy từng là VUA CỦA ELBAF!"

Trời ơi đất hỡi! Hóa ra vua cũ của Elbaf bị ám sát 14 năm trước có liên quan đến Chính phủ thế giới. Và Loki thừa nhận chính mình là người Imu đang tìm! Drama quá trời drama!

Loki cầm búa thần Ragnir tuyên chiến: Trận đấu thế kỷ sắp bùng nổ



Trang đôi cuối chương là visual xịn sò với Loki giận dữ cầm búa thần Ragnir, đối mặt Imu giữa trời đầy mây đen và sấm sét. Câu tuyên chiến của Loki ngầu hết nấc:

"Elbaph là nơi duy nhất ta sẽ ở! Khắc ghi điều đó vào đầu ngươi đi, tên ngu xuẩn!"

Chương kết thúc ở đây, để lại một núi câu hỏi và sự phấn khích tột đỉnh!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top