IL-20 Nga bị bắn hạ: Syria được tặng loạt "sát thủ" cực gắt, Nga trả đũa Israel tới mức không tưởng tượng nổi

BeoPinky381

New member
3a564751de4fd1f9d2fe.jpg


Ngày 27.09.2018, theo tờ Al-Watan đưa tin, hệ thống phòng không Syria chuẩn bị nhận một "combo quà tặng" cực khủng từ Nga để đáp trả lại những lời đe dọa của Israel về việc phá hủy tổ hợp S-300. Và lần này thì không đùa đâu nhé!

Theo nguồn tin từ Al-Watan, quân đội Syria sẽ được trang bị cả loạt hệ thống tên lửa phòng không tầm gần từ Nga và Belarus, bao gồm cả những cái tên đáng sợ như Pantsir-1S và Pechora-2M.

Tuy Al-Watan không đi sâu vào chi tiết cụ thể, nhưng việc có thêm các tổ hợp Pantsir-S1 cũng là chuyện hợp lý thôi, vì với tổ hợp S-300 trong tay, Syria cần có lớp bảo vệ chống lại những đợt không kích tiềm năng của Israel nhắm vào hệ thống này.

Màn trả đũa của Nga lần này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của Israel luôn á! ⚡ Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cung cấp S-300 cho Syria, những "chiêu thức" liên tiếp đượcung ra.

Tiếp theo đó là việc triển khai cả hệ thống tác chiến điện tử dọc theo Địa Trung Hải, plus hệ thống tự động đồng bộ hóa toàn bộ các sở chỉ huy phòng không Syria với trung tâm chỉ huy tại căn cứ Khmeimim - nơi được bảo vệ bởi hệ thống phòng không mạnh nhất lịch sử. Đỉnh của chóp luôn!

Theo các tờ báo Israel nhận xét, S-300 kiểm soát được phạm vi lên tới 250km bán kính. Nghĩa là một phần lớn lãnh thổ Israel, kể cả sân bay dân sự quốc tế, đều nằm trong tầm ngắm của radar S-300 rồi.

Đây thực sự là mối đe dọa cấp độ MAX với Israel, vì trong mọi tình huống, S-300 đều có thể "xử" Israel ngay trên chính đất của họ. Thực tế này buộc Tel Aviv phải tìm giải pháp, và quan trọng là giải pháp chính trị - cái mà Israel hay coi thường từ trước đến giờ.

Trong một diễn biến khác khá bi kịch, theo tờ Haaretz, Nga đã từ chối lời đề nghị từ phía Israel muốn gửi một phái đoàn an ninh cấp cao đến Matxcova sau vụ máy bay trinh sát điện tử IL-20 bị hạ ngày 17.09.2018.

Haaretz cho biết phái đoàn này sẽ do chính Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman đồng trưởng đoàn luôn đó.

Nhưng Nga chỉ lạnh lùng trả lời rằng họ chỉ cần duy trì đường dây liên lạc với các chuyên gia quân sự về phòng không - không quân thôi, không cần thiết phải gửi một phái đoàn an ninh to đùng như vậy đến Matxcova làm gì. Ouch!

Điều này có nghĩa là ngành hàng không, kể cả không quân Israel giờ phải căng thẳng vì bị Syria - một "kẻ thù" - kiểm soát một phần không phận, đặc biệt khi Nga đã khẳng định lỗi trong vụ thảm họa IL-20 ngoài khơi Latakia là của Israel.

Các quan chức Israel cố gắng đổ lỗi cho Syria và mong được Mỹ hay NATO ủng hộ, gây sức ép với Nga. Nhưng plot twist là các quốc gia này thấy việc ủng hộ Israel hoặc gây sức ép Nga lúc này nguy hiểm hơn bao giờ hết nên đều... lẩn tránh hết.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top