Chào mọi người nha, chuyện này thật ra không phải là drama to tát hay gì đâu, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ một chút cho nhẹ lòng thôi
Mình là fan cứng của Apple từ hồi nào tới giờ đó. Mỗi lần ra sản phẩm mới là mình lại nhiệt tình theo dõi, rồi lại tranh thủ mua về trải nghiệm. Phải công nhận là ecosystem của nhà Táo khuyết thiệt sự quá xịn xò luôn á!
Nhưng mà dạo này, mình thấy hơi bị choáng với số lượng iFans ở Việt Nam mình. Đi đâu cũng thấy người cầm iPhone, đeo AirPods, mang MacBook. Như kiểu... đồng phục quốc dân vậy đó mọi người ơi
Trước đây, khi mình mới dùng iPhone, cảm giác được "khác biệt" đó nó còn có chút gì đó special lắm. Giờ thì ơ kìa, ngồi quán cà phê nào cũng thấy toàn MacBook bạc lấp lánh hết. Vào công viên thì AirPods trắng toát ở khắp mọi nơi
Mình không phải kiểu gatekeeping hay gì đâu nhé! Ai thích dùng gì thì dùng, quyền của mỗi người mà. Nhưng cái cảm giác "không còn đặc biệt nữa" nó cứ âm ỉ trong lòng vậy đó
Có khi nào các bạn cũng thấy vậy không? Hay là chỉ mình overthinking thôi nhỉ?
Nguồn: tinhte.vn