Idol nam dính phốt giáo phái tà ác: Khóc nức nở vì bị tẩy não, kể tội giáo chủ biến thái

BomDethuong

New member
24d49ff2675d5812ba1f.jpg


Liệu anh chàng idol này có thực sự thoát khỏi ma lưới của giáo phái siêu ác độc hay chưa?

Dạo gần đây, phim tài liệu "In the Name of God: A Holy Betrayal" (tạm dịch: Nhân Danh Thần Linh - Sự Phản Bội Thiêng Liêng) làm cả châu Á phải sốc nặng luôn á. Suốt 8 tập phim lần lượt phơi bày 4 tên giáo chủ tà đạo siêu kinh dị. Đặc biệt là ông giáo chủ Jung Myung Seok đứng đầu giáo phái JMS - gã này khiến netizen căm phẫn tột độ với đống tội ác liên quan đến cưỡng hiếp phụ nữ

Drama còn lan sang cả làng giải trí xứ kim chi khi Kyoungyoon (DKZ) vừa thừa nhận có dính líu tới tà giáo JMS trong buổi phỏng vấn độc quyền với Dispatch. Nam idol cho biết từng bị giáo phái này tẩy não, đặt niềm tin vào Jung Myung Seok. Qua buổi phỏng vấn, anh khẳng định bản thân đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với giáo phái tà ác này rồi và bày tỏ sự hối hận vì đã tin nhầm người. Nam idol còn không kìm được nước mắt khi nghĩ về tội ác của Jung Myung Seok cùng lũ đồng bọn

de4bf2b120f6632c086c.jpg


Idol nam dính vào JMS bằng cách nào?

Hoá ra dì của Kyoungyoon vốn là mục sư, vô tình biết tới nhà thờ của JMS. Người này đã giới thiệu JMS cho mẹ nam idol và còn hết lời khen ngợi giáo phái của Jung Myung Seok nữa.

Thành viên DKZ chia sẻ về những kỷ niệm thời bé bên người dì làm mục sư: "Mẹ tôi đi đâu thì tôi theo đấy. Hồi nhỏ, chúng tôi hay tới chỗ dì lắm. Gia đình chúng tôi cùng những người lớn tuổi trong xóm tụ tập ăn uống, tám chuyện. Cuối tuần nào cũng vậy. Dì tôi học về thần học rồi trở thành mục sư. Ban đầu dì ấy chỉ truyền đạo ở nhà, nhưng sau đó đã mở 1 nhà thờ riêng".

"Tôi đã xem các video truyền đạo. Dì tôi nói Jung Myung Seok là người truyền đạt lời Chúa, từng đọc Kinh Thánh tới 2000 lần. Trong video, ông ta cố lôi cuốn mọi người vào những buổi thuyết giảng kéo dài hàng giờ. Sau khi ông ta hô vang 'Ta là Đấng Messiah - Đấng cứu thế', mấy người dưới đó đồng thanh hưởng ứng lại. Đó là cách ông ta lôi kéo người khác tham gia vào tà giáo do mình lập ra. Tôi thấy cái này chẳng khác gì thao túng tâm lý", thành viên DKZ kể rõ về cách người dì lôi gia đình anh cùng tham gia JMS.

Kyoungyoon cho biết thêm rằng, hồi lớp 9 và lớp 10, anh từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc trong nhà thờ của giáo phái này luôn.

4ca2b0ac13136c2a8a24.jpg


a3b7952071a701047e20.jpg


Bị tẩy não từng chút một

Nam idol cho biết, ngay từ đầu anh đã không có quyền lựa chọn gì cả. Gia đình anh tin tưởng giáo phái JMS và nam nghệ sĩ phải nghe theo họ thôi. Theo thời gian Kyoungyoon dần đặt niềm tin vào Jung Myung Seok một cách mù quáng luôn.

"Nhiều thành viên của JMS ra sức lan truyền những thông tin tốt đẹp nhằm thần thánh hoá giáo chủ họ Jung. Có người còn đưa ra hồ sơ bệnh án chứng minh họ phải phẫu thuật, nhưng nhờ Jung Myung Seok mà khỏi bệnh một cách thần kỳ. Trong khi nhiều người khác khẳng định giáo chủ JMS đã cứu vớt họ theo đủ mọi cách", thành viên DKZ nhớ lại cách thành viên của giáo phái tung hô Jung Myung Seok lên tận mây xanh.

Có 1 sự kiện khiến anh và mẹ bỗng tin tưởng giáo chủ họ Jung. Khi nam idol học lớp 2, mặt anh bỗng sưng phồng kỳ lạ. Người dì khi ấy đã đưa vài mục sư tới cầu nguyện cho Kyoungyoon. Vài ngày sau, nam idol sinh năm 2000 tới bệnh viện phẫu thuật thì được bác sĩ báo anh hoàn toàn bình thường.

Nam nghệ sĩ nhớ lại về sự việc năm ấy: "Bệnh của tôi cần thời gian để điều trị. Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra trùng hợp đến khó tin. Chính điều này đã dẫn tới những niềm tin mù quáng".

Kyoungyoon từng gặp giáo chủ JMS tại nhà thờ ở Wolmyeong. Và lần gặp ấy đã để lại ấn tượng khó phai với nam idol, khiến anh càng tôn sùng ông ta. Nam idol kể lại sự kiện khiến anh bỗng thần thánh hoá tên giáo chủ độc ác: "Trên sân bóng, ông ta biểu diễn cực ấn tượng. Dù có hơn 10 cầu thủ ra sức cản phá, ông ta vẫn ghi bàn được. Giờ nghĩ lại thì thấy hồi đó chẳng có ai thực sự muốn cản ông ta cả. Nhưng hồi nhỏ tôi tưởng ông ta thực sự siêu phàm nên cứ khoe với bạn bè hoài".

Thế nhưng giờ đây Kyoungyoon đang cực kỳ hối hận vì đã đặt niềm tin nhầm chỗ: "Hồi trước tôi thấy Jung Myung Seok không giống 1 tên tội phạm tình dục. Tôi thấy hối hận lắm khi chỉ đánh giá ông ta qua vẻ bề ngoài".

bb3af59e44b3375ec1c3.jpg


Lên tiếng về tội ác tình dục liên quan tới JMS

Nam idol sinh năm 2000 khẳng định không biết về những tội ác tình dục của JMS: "Tôi từng đến nhà thờ ở Wolmyeong khoảng 3-4 lần hồi tiểu học. Bố mẹ đưa tôi đến đó vì muốn tạo nhiều kỷ niệm đẹp cho gia đình. Tôi nhớ khi ấy được ăn nhiều món ngon, chơi đủ các môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền. Còn về cái gọi là xâm hại tình dục thì tôi không hề biết. Thực ra chúng tôi là những người từ vùng quê, thậm chí còn không biết những gì diễn ra ở đó".

Kyoungyoon khẳng định bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi giáo phái tà ác JMS: "Tôi thấy may mắn vì mình vẫn chưa nổi tiếng lắm. Nếu có tầm ảnh hưởng lớn chắc chắn sẽ bị giáo phái này lợi dụng để tuyên truyền cho bọn chúng. Nghĩ tới thôi mà thấy rùng mình. Dù đã muộn màng nhưng tôi vẫn muốn nói rằng mình đã không còn liên hệ gì với JMS nữa".

Nam idol sinh năm 2000 còn thề rằng anh chưa bao giờ truyền giáo sau khi vào showbiz: "Fan và đồng đội là những người luôn bên tôi, nhưng tôi chưa từng nhắc tới giáo phái này với họ". Anh còn lên án gay gắt hành vi của Jung Myung Seok cùng đồng bọn - những kẻ nhân danh Chúa để làm những việc bẩn thỉu - và hy vọng chúng phải trả giá đắt

0509a9b0b27d717ee8cc.jpg


1a890fd5b1ec4600efb8.png


bc7de42533cd10408d47.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top