Trận đấu đêm qua, Ibrahimovic đã có màn thể hiện... "bàn tay vàng" khiến fan Man United phải ôm mặt ngao ngán luôn á
Tình huống drama này nổ ra ngay ở hiệp 1, trước mặt Mourinho và trọng tài, lúc Man United đang bị dẫn bàn rồi còn gì.
Ibrahimovic mất bình tĩnh khi cho rằng Kjaer chơi xấu. Tức quá, anh đưa tay bóp cổ đối thủ, định đánh nhau luôn ở đường biên Tất nhiên là hình ảnh xấu xí này bị báo chí bóc phốt tơi bời, hội anti Quỷ đỏ được dịp cười thả ga còn fan Man United thì... chán đời mất thôi.
Chuỗi hành động mất kiểm soát của Ibrahimovic.
Ai cũng biết Ibrahimovic là cầu thủ cá tính mà. Nhưng cá tính không có nghĩa là nông nổi và hành xử kiểu "tao là tao" trên sân được nha! Cựu Quỷ đỏ Michael Owen cũng phải lắc đầu: "Liệu Ibra có phải là một tiền đạo chuyên nghiệp?".
Câu hỏi của Owen đúng là tiếng lòng fan Man United bây giờ. Một tiền đạo đã chơi bóng bao nhiêu năm, là người có tiếng nói nhất nhì đội lại hành xử như cậu bé mới lớn không suy nghĩ hậu quả gì cả
Trước khi đến Istanbul, chuyện bảo đảm an toàn cho cầu thủ và CĐV còn "nóng" hơn cả việc Mourinho sẽ xài đội hình nào.
"Cú bóp cổ" buồn thay lại là thứ nổi bật nhất Ibra làm được đêm qua. Đã 6 trận chàng cầu thủ số 9 không ghi bàn trên tất cả các mặt trận luôn. Hành động quá trớn đó có thể hiểu là do căng thẳng và hoang mang dồn nén quá lâu
Man United đang hoảng loạn?
Trận thua trước Fenerbahce khiến cơ hội đi tiếp của Quỷ đỏ trở nên mong manh vô cùng. Họ xếp thứ 3 ở bảng A với 6 điểm qua 4 trận. Mourinho "cạn lời", chỉ biết trách móc học trò không nghe lời khi lâm trận để dẫn đến kết cục thảm hại như vậy.
Người đặc biệt cũng nói đến giai đoạn khó khăn này và kể ra vài chấn thương. Man United đang thật sự hoảng loạn rồi các bạn ơi Họ chỉ có 2 chiến thắng trong 7 trận gần đây nhất. Con số đáng buồn cho tham vọng quay lại vị trí "Lão đại" ở Premier League.
Nguồn: soha.vn