iBook "vỏ sò" huyền thoại: Chiếc laptop đầu tiên có Wi-Fi của Apple thời xưa

Cua2k9988

New member
f3ba9ad88d6177a59133.jpg


Năm 1999, Apple đã thả thính cả thế giới với chiếc iBook siêu độc đáo – mẫu laptop đầu tiên tích hợp Wi-Fi luôn nha! Quả là một nước cờ thiên tài

Hồi cuối những năm 1990, khi Steve Jobs comeback về Apple, ổng đã vẽ ra một bức tranh cực kỳ simple với chỉ 4 dòng máy: máy để bàn chuyên nghiệp, máy để bàn cho dân thường, máy xách tay pro và máy xách tay cho ae dùng cơ bản. Gọn gàng không thể gọn hơn!

75f080a23df19a67ee3e.jpg


Ngày 21/7/1999, tại MacWorld Expo ở New York, Steve Jobs chính thức flex chiếc iBook – sự kết hợp hoàn hảo giữa iMac và PowerBook. Đây chính là sản phẩm mở đường cho cuộc cách mạng Wi-Fi sau này đó các bạn ơi!

e06a509072f5f127607d.jpg


Thiết kế của em này thì sao? Huyền thoại luôn á! Trông như cái vỏ sò ý, làm từ nhựa cứng bọc thêm cao su mềm, màu mè lung linh với đủ thứ màu: xanh lá, tím, cam, xám, xanh dương... Nhìn là mê liền!

41d6e63e7c0de632cfda.jpg


Về cấu hình thì có CPU 300 MHz, RAM 32MB và ổ cứng 3.2GB. Giống như iMac, iBook được trang bị chip PowerPC G3xịn xò, có USB chuẩn chỉnh, Ethernet, cổng modem, ổ đĩa quang và đã "bay màu" ổ đĩa mềm rồi nha. Điểm nhấn là Apple còn giới thiệu luôn thẻ mạng AirPort – thứ lần đầu tiên giúp bạn lướt web không cần dây dợ gì hết!

0c180507313274c29060.jpg


7eb496c895c2f56a5601.png


ea21e424816d5c8bc35f.jpg


7172fc3ed9e12f73da0e.jpg


Giá khởi điểm 1.599 USD (hơi mắc tý ), nhưng đổi lại bạn được màn hình 12,1 inch độ phân giải 800 × 600, bàn phím full size và trackpad xịn sò. Còn có cả tay cầm có thể gập vào dọc theo bản lề nữa cơ! Apple gọi nó là "iMac di chuyển", mặc dù nặng hơn 3kg một chút (RIP vai của bạn ).

Năm 2001, Apple redesign lại iBook theo kiểu laptop truyền thống hơn, rồi đến năm 2006 ra mắt MacBook polycarbonate màu trắng. Nhưng mà iBook nhiều màu vẫn mãi là một phần huyền thoại trong lịch sử Apple đó nha!

Trong buổi ra mắt, Steve Jobs đã làm cả hội trường phải "ồ" lên khi ổng bê chiếc iBook đi lại trên sân khấu trong khi nó vẫn đang kết nối web. Thậm chí còn xỏ qua cái vòng tròn nhựa để chứng minh không hề có dây nào cả! Legendary moment luôn

Phil Schiller, Phó Giám đốc Tiếp thị của Apple, còn cầm iBook nhảy từ trên cao xuống để show off khả năng truyền dữ liệu không dây. Đỉnh của chóp thật sự! ‍♂️

iBook là laptop đầu tiên support mạng không dây chuẩn 802.11b với tốc độ lên tới 11Mbps (xưa thì cũng nhanh đấy chứ ). Wi-Fi không có sẵn nhé, phải mua riêng thẻ AirPort giá 99 USD và trạm gốc AirPort 299 USD nữa.



Sự xuất hiện của Wi-Fi đã thay đổi hoàn toàn cách làm việc và giải trí của chúng ta, tạo động lực cho kỷ nguyên dữ liệu di động. Khi mọi người có thể online mà không cần dây cáp, nó đã mở đường cho những khả năng tương tự trên các thiết bị di động về sau.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top