Rạng sáng 8/5, i-dle (tên cũ là (G)I-DLE) vừa thả xích MV girlfriend cực cá tính để mở màn cho era kỷ niệm 7 năm debut. Plot twist là nhóm nữ nhà CUBE vừa tuyên bố đổi tên, từ (G)I-DLE thành i-dle, bỏ luôn chữ "G" cho gọn. Không chỉ vậy, họ còn release lại 9 bài hit cũ thời còn có Soojin bằng phiên bản 5 thành viên, xóa sổ giọng của cựu thành viên đã rời nhóm vì phốt bạo lực học đường.
Động thái này của i-dle gây tranh cãi cực gắt trong fandom luôn á! Nhưng nhìn thực tế thì fan giải thích rằng i-dle vốn là tên gốc, chỉ vì nó quá basic với một nhóm tân binh nên phải thêm (G) để dễ search. Giờ khi nhóm đã có độ nhận diện nhất định và đến cột mốc đặc biệt sau khi tái ký, 5 cô gái muốn không còn bị giới hạn bởi việc được xác định là nhóm "con gái", "phụ nữ" hay bất kỳ giới tính nào nữa.
Vì thế, màn comeback lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc định vị thương hiệu cho i-dle. Tên dự án cũng là "we are", thể hiện tham vọng định danh rõ nét của nhóm nữ gen 4 nhà CUBE hậu tái ký hợp đồng.
Nhưng mà... chỉ mới ra MV mở đường thôi, màn comeback "tái định danh" của i-dle đã dính phốt liên hoàn luôn rồi MV girlfriend tuy có hình ảnh cá tính, âm nhạc bắt tai nhưng mới ăn được 5 triệu view sau hơn nửa ngày lên sóng. Suốt 7 năm sự nghiệp, i-dle luôn bị xem nhẹ, từng bị gọi là "nhóm nữ tầm trung". Giờ thì lại bị gắn mác là nhóm nhạc ám ảnh với đạo nhái rồi này
Hiện tại i-dle đang vấp phải chỉ trích dữ dội từ netizen. Loạt ảnh concept của era "we are idle" bị soi giống hệt concept mini album Accidentally On Purpose của Seulgi (Red Velvet). Mini album của Seulgi ra hồi tháng 3 năm nay, được đội ngũ sáng tạo nhà SM dày công chuẩn bị, nữ idol còn trực tiếp tham gia vào khâu ý tưởng nữa cơ. Loạt ảnh mới của i-dle có sự tương đồng với Seulgi đến 80% luôn á, từ màu sắc, tạo dáng cho đến style ăn mặc. Điều này khiến không ít fan SM bất bình, tố i-dle và team sáng tạo cố tình bắt chước.
Chưa hết drama! i-dle còn dính nghi vấn "xào nấu" cách PR album Cosmic của Red Velvet nữa. Liên tiếp bị tố đạo nhái, đạo diễn hình ảnh của i-dle đã ẩn ý về việc concept của nhóm được chuẩn bị từ hồi cuối 2024 - đầu 2025, ngầm phủ nhận nghi vấn bắt chước. Song lời giải thích này không thể thuyết phục được một bộ phận fan Kpop khắt khe. Cư dân mạng bắt đầu liệt kê những tranh cãi trong quá khứ của i-dle, khẳng định đây không phải lần đầu i-dle "vay mượn" hình ảnh của nghệ sĩ khác.
Cuối năm 2023, (G)I-DLE biểu diễn tại Jingle Ball LA. Xuất hiện trong outfit đen mạnh mẽ theo phong cách chiến binh, (G)I-DLE đã mang đến cảm giác tương đồng với BLACKPINK từ mặt tạo hình. Đáng nói hơn cả, sân khấu Jingle Ball LA của (G)I-DLE còn bị tố cố tình sao chép intro How You Like That iconic của BLACKPINK tại Coachella.
Trưởng nhóm Soyeon đảm nhận vai trò khuấy động. Câu nói "What's up Jingle Ball, that it's (G)I-DLE" lặp lại gần như hoàn toàn ngữ điệu, tông giọng lên xuống của Jennie trong câu nói "Let me hear you f*ing scream". Cùng với động tác phối hợp các thành viên, phần intro của (G)I-DLE bị cư dân mạng chỉ ra giống BLACKPINK đến 80%, không thể là sự trùng hợp được.
(G)I-DLE bị nhiều fan Kpop chỉ trích vì cố tình sao chép phong cách biểu diễn của nhóm nhạc khác. Chưa kể, intro của BLACKPINK tại Coachella có độ lan toả cực khủng, trở thành màu sắc riêng biệt. Trưởng nhóm Soyeon thu về nhiều ý kiến tiêu cực vì cố tình sao chép Jennie, định hướng nhóm theo hình ảnh của BLACKPINK. Đây cũng là một trong những "phốt" sao chép ồn ào nhất của (G)I-DLE đấy.
Đầu năm 2022, Soyeon - trưởng nhóm và cũng là người sáng tác toàn bộ âm nhạc cho i-dle vướng vào tranh cãi đạo nhạc. Ồn ào nổ ra xoay quanh ca khúc SUN - tác phẩm do cô sáng tác cho chương trình My Teenage Girl (MBC). Theo netizen, ca khúc này có sự tương đồng với bài Wave của ATEEZ phát hành năm 2019. Điều đáng nói, credit của nhóm sản xuất Wave - Eden-ary - lại được CUBE tự ý thêm vào SUN mà chưa có sự đồng ý từ chính chủ.
Công ty quản lý i-dle thừa nhận sự giống nhau giữa hai bài hát, nên đã quyết định ghi nhận nhà sản xuất ban đầu trong tác quyền. Soyeon đã gửi yêu cầu đến nhóm sản xuất để đề nghị thay đổi credit, tuy nhiên phía công ty của Eden-ary phản đối điều này. Mặc dù vậy, bài hát SUN đã được gửi đi phát hành nên vẫn tiếp tục ra mắt như kế hoạch mà không có sự cân nhắc ý kiến của bên công ty quản lý. Thời điểm ấy, CUBE và Soyeon phải xin lỗi vì tự ý sửa đổi credit bài hát mà không thảo luận cụ thể với tác giả.
Vì ồn ào đạo nhái Red Velvet mà loạt "phốt" trong quá khứ của i-dle bị cư dân mạng "đào mộ" lại hết rồi Dù chưa có bất kỳ kết luận nào xoay quanh cáo buộc đạo nhái của i-dle với Red Velvet, nhưng sự vụ này cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh "tự sản xuất" của nhóm, nhất là trong thời điểm comeback quan trọng này.
Nguồn: kenh14.vn
Động thái này của i-dle gây tranh cãi cực gắt trong fandom luôn á! Nhưng nhìn thực tế thì fan giải thích rằng i-dle vốn là tên gốc, chỉ vì nó quá basic với một nhóm tân binh nên phải thêm (G) để dễ search. Giờ khi nhóm đã có độ nhận diện nhất định và đến cột mốc đặc biệt sau khi tái ký, 5 cô gái muốn không còn bị giới hạn bởi việc được xác định là nhóm "con gái", "phụ nữ" hay bất kỳ giới tính nào nữa.
Vì thế, màn comeback lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc định vị thương hiệu cho i-dle. Tên dự án cũng là "we are", thể hiện tham vọng định danh rõ nét của nhóm nữ gen 4 nhà CUBE hậu tái ký hợp đồng.
Nhưng mà... chỉ mới ra MV mở đường thôi, màn comeback "tái định danh" của i-dle đã dính phốt liên hoàn luôn rồi MV girlfriend tuy có hình ảnh cá tính, âm nhạc bắt tai nhưng mới ăn được 5 triệu view sau hơn nửa ngày lên sóng. Suốt 7 năm sự nghiệp, i-dle luôn bị xem nhẹ, từng bị gọi là "nhóm nữ tầm trung". Giờ thì lại bị gắn mác là nhóm nhạc ám ảnh với đạo nhái rồi này
Hiện tại i-dle đang vấp phải chỉ trích dữ dội từ netizen. Loạt ảnh concept của era "we are idle" bị soi giống hệt concept mini album Accidentally On Purpose của Seulgi (Red Velvet). Mini album của Seulgi ra hồi tháng 3 năm nay, được đội ngũ sáng tạo nhà SM dày công chuẩn bị, nữ idol còn trực tiếp tham gia vào khâu ý tưởng nữa cơ. Loạt ảnh mới của i-dle có sự tương đồng với Seulgi đến 80% luôn á, từ màu sắc, tạo dáng cho đến style ăn mặc. Điều này khiến không ít fan SM bất bình, tố i-dle và team sáng tạo cố tình bắt chước.
Chưa hết drama! i-dle còn dính nghi vấn "xào nấu" cách PR album Cosmic của Red Velvet nữa. Liên tiếp bị tố đạo nhái, đạo diễn hình ảnh của i-dle đã ẩn ý về việc concept của nhóm được chuẩn bị từ hồi cuối 2024 - đầu 2025, ngầm phủ nhận nghi vấn bắt chước. Song lời giải thích này không thể thuyết phục được một bộ phận fan Kpop khắt khe. Cư dân mạng bắt đầu liệt kê những tranh cãi trong quá khứ của i-dle, khẳng định đây không phải lần đầu i-dle "vay mượn" hình ảnh của nghệ sĩ khác.
Cuối năm 2023, (G)I-DLE biểu diễn tại Jingle Ball LA. Xuất hiện trong outfit đen mạnh mẽ theo phong cách chiến binh, (G)I-DLE đã mang đến cảm giác tương đồng với BLACKPINK từ mặt tạo hình. Đáng nói hơn cả, sân khấu Jingle Ball LA của (G)I-DLE còn bị tố cố tình sao chép intro How You Like That iconic của BLACKPINK tại Coachella.
Trưởng nhóm Soyeon đảm nhận vai trò khuấy động. Câu nói "What's up Jingle Ball, that it's (G)I-DLE" lặp lại gần như hoàn toàn ngữ điệu, tông giọng lên xuống của Jennie trong câu nói "Let me hear you f*ing scream". Cùng với động tác phối hợp các thành viên, phần intro của (G)I-DLE bị cư dân mạng chỉ ra giống BLACKPINK đến 80%, không thể là sự trùng hợp được.
(G)I-DLE bị nhiều fan Kpop chỉ trích vì cố tình sao chép phong cách biểu diễn của nhóm nhạc khác. Chưa kể, intro của BLACKPINK tại Coachella có độ lan toả cực khủng, trở thành màu sắc riêng biệt. Trưởng nhóm Soyeon thu về nhiều ý kiến tiêu cực vì cố tình sao chép Jennie, định hướng nhóm theo hình ảnh của BLACKPINK. Đây cũng là một trong những "phốt" sao chép ồn ào nhất của (G)I-DLE đấy.
Đầu năm 2022, Soyeon - trưởng nhóm và cũng là người sáng tác toàn bộ âm nhạc cho i-dle vướng vào tranh cãi đạo nhạc. Ồn ào nổ ra xoay quanh ca khúc SUN - tác phẩm do cô sáng tác cho chương trình My Teenage Girl (MBC). Theo netizen, ca khúc này có sự tương đồng với bài Wave của ATEEZ phát hành năm 2019. Điều đáng nói, credit của nhóm sản xuất Wave - Eden-ary - lại được CUBE tự ý thêm vào SUN mà chưa có sự đồng ý từ chính chủ.
Công ty quản lý i-dle thừa nhận sự giống nhau giữa hai bài hát, nên đã quyết định ghi nhận nhà sản xuất ban đầu trong tác quyền. Soyeon đã gửi yêu cầu đến nhóm sản xuất để đề nghị thay đổi credit, tuy nhiên phía công ty của Eden-ary phản đối điều này. Mặc dù vậy, bài hát SUN đã được gửi đi phát hành nên vẫn tiếp tục ra mắt như kế hoạch mà không có sự cân nhắc ý kiến của bên công ty quản lý. Thời điểm ấy, CUBE và Soyeon phải xin lỗi vì tự ý sửa đổi credit bài hát mà không thảo luận cụ thể với tác giả.
Vì ồn ào đạo nhái Red Velvet mà loạt "phốt" trong quá khứ của i-dle bị cư dân mạng "đào mộ" lại hết rồi Dù chưa có bất kỳ kết luận nào xoay quanh cáo buộc đạo nhái của i-dle với Red Velvet, nhưng sự vụ này cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh "tự sản xuất" của nhóm, nhất là trong thời điểm comeback quan trọng này.
Nguồn: kenh14.vn