Sau 9 năm, drama quyền lực trong "Made in Korea 2" leo thang gấp bội khi Baek Ki Tae và Cheon Seok Jung đấu trí trong thế cờ hoàn toàn mới - nghe Hyun Bin và Jung Sung Il chia sẻ mà thấy căng!
Sau thành công của phần 1, "Made in Korea 2" nhảy thẳng timeline 9 năm sau, khi mà các nhân vật ai cũng đã đổi đời theo cách riêng của họ. Baek Ki Tae (Hyun Bin) giờ không còn là người chỉ đứng phía sau Cheon Seok Jung (Jung Sung Il) nữa mà đã leo lên đỉnh cao quyền lực rồi nha! Còn Cheon Seok Jung thì vẫn ngồi chặt vị trí quyền lực tại Nhà Xanh nhưng cũng bắt đầu gặp phải những đối thủ đáng gờm. Khoảng cách giữa hai người vì thế giờ không còn đơn giản như xưa nữa - vừa phụ thuộc lẫn nghi kỵ, drama vibes tăng 100% luôn!
Ở phần 1, Baek Ki Tae là người luôn nhìn về phía Cheon Seok Jung. Anh ấy khao khát quyền lực và cố gắng tiến gần hơn đến những người đang nắm quyền. Nhưng mà sau 9 năm, vị thế của Baek Ki Tae đã thay đổi hoàn toàn rồi nha! Giờ anh ấy là quyền Giám đốc KCIA, đứng ở vị trí cao đến mức những người từng ở trên cũng phải nghĩ kỹ đấy. Sự thay đổi này khiến mối quan hệ giữa Baek Ki Tae và Cheon Seok Jung bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, khi mà không ai còn giữ được thế chủ động nữa.
Hyun Bin cho rằng điểm thay đổi lớn nhất nằm ở chỗ Cheon Seok Jung giờ cũng bắt đầu dựa vào Baek Ki Tae rồi đó. Nếu như phần 1, Baek Ki Tae là người tìm kiếm sự công nhận và chỗ đứng bên cạnh Cheon Seok Jung, thì sang phần 2, cán cân quyền lực đã đảo chiều rồi nè! Cheon Seok Jung đang đối đầu với Hwang Dae Shik (Heo Jung Do), người có thể đe dọa cả vị trí số 2 mà anh ta đang nắm giữ. Trong hoàn cảnh đó, Baek Ki Tae trở thành quân bài quan trọng mà Cheon Seok Jung buộc phải tìm đến.
Tuy nhiên, Jung Sung Il lại nhìn nhận mối quan hệ này theo một góc độ lạnh lùng hơn nhiều. Nam diễn viên cho rằng với Cheon Seok Jung, người ngồi bên cạnh mình không thực sự quan trọng lắm đâu. Baek Ki Tae đơn giản chỉ đang thay thế vị trí mà Hwang Guk Pyeong từng nắm giữ thôi. Điều này có nghĩa là dù có thể dựa vào Baek Ki Tae lúc cần thiết, Cheon Seok Jung vẫn coi anh ta như một quân bài có thể "vứt đi" nếu tình hình thay đổi. Sự khác biệt trong cách nhìn của hai diễn viên cũng hé lộ bản chất cuộc đấu trí giữa hai nhân vật: một bên cảm thấy có sự gắn kết, trong khi bên còn lại chỉ quan tâm đến lợi ích - so real!
Không chỉ Baek Ki Tae và Cheon Seok Jung thay đổi, Pyo Hak Soo (Roh Jae Won) cũng bước vào phần 2 với vị thế hoàn toàn khác luôn nè! Từng là đối thủ của Baek Ki Tae ở phần 1, Pyo Hak Soo giờ lại trở thành cấp dưới khi Baek Ki Tae được thăng chức. Visual của nhân vật cũng đổi khá nhiều với tóc giả và kính mắt, tạo cảm giác về một người đã trải qua nhiều năm thích nghi để tồn tại trong cuộc chơi quyền lực.
Roh Jae Won cho biết điểm thú vị nhất ở nhân vật nằm ở sự khó chịu âm ỉ khi phải đứng dưới một người từng là đối thủ. Pyo Hak Soo hiểu rõ ranh giới quyền lực mới nhưng đồng thời luôn tìm cách vượt qua nó khi có cơ hội. Nam diễn viên tiết lộ anh liên tục nhắc bản thân rằng Pyo Hak Soo phải sống sót bằng mọi giá, đồng thời tin rằng mình thông minh và lựa chọn của mình mới là đúng. Chính bản năng sinh tồn này có thể khiến nhân vật trở thành biến số bất ngờ nhất trong phần 2 đây!
Đạo diễn Woo Min Ho cũng đánh giá cao vai trò của Pyo Hak Soo hơn nhiều so với phần đầu. Ông ví nhân vật này như một quả bóng có thể bật theo bất kỳ hướng nào, không hoàn toàn đứng về một phía và cũng không dễ dàng bị kiểm soát. Trong một câu chuyện mà quyền lực liên tục dịch chuyển, kiểu nhân vật như Pyo Hak Soo có thể tạo ra những thay đổi bất ngờ nhất đấy.
Nguồn: saostar.vn