NangMoon5368
New member
Trời ơi, Hyeri lại bê nguyên tính cách Duk Sun (Reply 1988) vào dự án mới rồi các bạn ơi!
Mới đây thôi, ekip phim "When Flowers Bloom I Think of the Moon" (tạm dịch: Nghĩ Về Trăng Khi Hoa Nở) của cặp đôi Yoo Seung Ho và Hyeri (Girl's Day) vừa tổ chức buổi đọc kịch bản. Nhưng mà drama nổ ra liền! Ngay khi KBS tung clip ghi lại cảnh diễn thử của Hyeri, cư dân mạng đã vào hội chị em "chê bai" không thương tiếc luôn á
Netizen tấn công kịch bản reading của When Flowers Bloom I Think of the Moon
Nhiều người bảo là đài từ của chị gượng gạo vãi, đôi mắt trợn tròn y chang các phim trước đây. Kể từ khi nổi đình đám với vai Duk Sun trong Reply 1988, Hyeri cứ bị "đóng khung" mãi trong một hình mẫu, không lột xác được khỏi cái bóng của nhân vật cũ. Ngay cả bộ phim gần đây nhất là "My Roommate Is A Gumiho" (Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho), nữ diễn viên cũng ăn gạch đá ầm ầm
Hyeri mãi bị gắn mác với hình tượng cô gái dễ thương, ngốc nghếch
Netizen bình luận gì mà gay gắt vậy?
- "Phim Gumiho diễn chán thiệt, nhiều khúc gượng gạo giả trân lắm, chị vẫn chưa thoát được khỏi cái bóng Duk Sun."
- "Vì Duk Sun như vai diễn sinh ra dành cho Hyeri đó chứ mấy phim sau diễn chán thật, vẫn một nét diễn đó thôi. Như phim gì đóng chung cùng Jisung ấy, cứ ngỡ như là phiên bản Duk Sun thời hiện đại á."
- "Nhiều người cứ bảo là vô căn cứ, chứ Hyeri đúng là không biết diễn còn gì. Trừ vai Duk Sun ra thì toàn tranh cãi diễn xuất. Đến cả mấy người đang bênh đó cũng có căn cứ nào khác ngoài Duk Sun đâu."
- "Đâu phải ném đá khi chưa xem tập nào đâu trời, rõ ràng là bọn này đã xem những phim khác của cô này rồi và phim nào diễn cũng dở."
- "Tại vì Shin PD casting diễn viên hầu như đều y chang và rất giống tính cách của họ ngoài đời thật, nên sẽ thấy Hyeri (và mọi diễn viên mới trong phim của bác Shin) đều diễn rất tốt và bật lên hẳn sau 1 bộ đó. Nhưng thực lực sẽ được chứng minh qua các tác phẩm sau thôi."
- "Nếu giải Mâm Xôi Vàng có ở Hàn thì chị năm nào cũng ẵm một giải. Duk Sun trong Reply 1988 gần như là Hyeri ngoài đời nên mọi người tung hô và kỳ vọng cô năm đó. Chứ mong chị thay đổi cách diễn, đơ và một màu quá."
Nguồn: Netizenbuzz Vtrans
Quay lại với When Flowers Bloom I Think of the Moon nhé! Phim lấy bối cảnh thời Joseon, kể về câu chuyện của nhóm 4 người bạn cùng nhau lớn lên, từ tình bạn thành tình yêu trong thời đại cấm đoán siêu nghiêm ngặt. Hyeri vào vai Kang Ro Seo - con gái của một gia đình nghèo, trụ cột của cả nhà luôn. Cô chăm chỉ và làm đủ mọi nghề để kiếm tiền. Đây sẽ là thử thách lớn của Hyeri vì cô phải đóng phim cổ trang đó nha!
Phim dự kiến lên sóng tập đầu vào 20/12 trên KBS nha mọi người ơi!
Nguồn: kenh14.vn