Hy sinh cả tương lai chỉ để chứng minh mình chưa chết, anh chàng 40 tuổi tấn công trường học gây sốc

BanhCute5986

New member
Theo News 18, câu chuyện của anh Baburam Bhil (40 tuổi) ở làng Mithora, bang Rajasthan (Ấn Độ) nghe vừa buồn cười vừa thương. Tưởng tượng một ngày đẹp trời, anh nhận được giấy chứng tử... của chính mình trong khi đang sống khoẻ re



Sợ bị tịch thu tài sản vì "đã chết" trên giấy tờ, Baburam đã chạy đi báo cho chính quyền và các bô lão trong làng. Nhưng chẳng ai tin hay giúp đỡ gì cả, tức ghê luôn á!

Vì thế anh đã nghĩ ra một kế hoạch cực đoan: gây án nghiêm trọng để chứng minh mình còn sống. Logic kiểu "người chết làm sao phạm tội được" đấy ‍♂️



Cầm dao và chai xăng, Baburam ập vào trường học Chuli Bera Dharana. Anh làm bị thương hiệu trưởng, 2 giáo viên và 1 phụ huynh, thậm chí còn bắt giữ một số học sinh và giáo viên làm con tin luôn. Tình huống chỉ kết thúc khi cảnh sát đến bắt anh ta.

Trong lúc thẩm vấn, Baburam giải thích rằng sau bao lần cố gắng hủy giấy chứng tử mà thất bại, anh đã quá tuyệt vọng. Anh tính toán rằng nếu phạm tội đủ lớn để bị bắt, cảnh sát sẽ phải ghi tên mình vào hồ sơ, và đó chính là bằng chứng anh còn sống

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top