Hy hữu: MC "thoát nạn" nhờ khán giả tinh ý qua màn hình ti vi

BomLili9547

New member
a8ba86cdcf496efb687a.jpg


Năm 2013, một khán giả ở Texas (Mỹ) đang ngồi chill xem ti vi thì chợt phát hiện điểm bất thường trên cổ một MC nam. Nhờ đó mà anh MC này kịp đi bệnh viện check và phát hiện ung thư đúng lúc luôn!

Theo trang Chinanews của Trung Quốc mới đây dẫn nguồn từ truyền thông Mỹ, vào năm 2013, một chị y tá ở bang Texas đang ngồi xem show truyền hình "Flip or Flop" thì để ý thấy trên cổ người dẫn chương trình Tarek El Moussa có một cục u khá to.

8a6d61a4851d6f73fe05.jpg


Chị y tá này không chần chừ, lập tức gửi email cho ekip chương trình và đề nghị anh MC nên đi bệnh viện khám ngay. Nội dung bức thư như sau:

"Tôi là một y tá và tôi đang xem marathon ngay lúc này. Làm ơn hãy nói với Tarek rằng anh ấy nên gặp bác sĩ để kiểm tra tuyến giáp. Có một khối u ở cổ của anh ấy. Làm ơn hãy thông báo cho anh ấy. Đây không phải là một trò đùa mà là sự quan tâm của tôi. Cảm ơn. Ryan."

141328957439f3208c0e.jpg


Sau khi được xét nghiệm, anh MC này xác nhận mình đã bị ung thư tuyến giáp thật. May mắn được phát hiện và điều trị kịp thời nên hiện tại anh đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình về y học tên là "The Doctors", anh MC 34 tuổi đã lần đầu được gặp mặt ân nhân cứu mạng mình – chị y tá Ryan Read.

Ryan Read kể lại: "Khi tôi để ý đến cổ của anh ấy, tôi chợt khựng lại, tiếp tục quan sát kỹ vài lần, tôi cảm thấy ở phần cổ nhất định có gì đó bất thường, cần phải thông báo cho anh ấy biết". Ngay sau đó, chị đã gửi email cho chương trình luôn.

57887ba28f2531d31489.jpg


Được biết trước đó El Moussa từng đi khám khi phát hiện việc nuốt hơi khó khăn nhưng kết quả chỉ ra đó là hạch lành tính thôi.

Anh MC chia sẻ, sau khi nhận được email của y tá Ryan, anh đã book lịch gặp bác sĩ ngay. Kết quả lần khám này cho thấy khối u trên cổ anh đúng là ung thư, cần hóa trị càng sớm càng tốt.

Hiện tại, El Moussa đang trong giai đoạn bình phục, anh bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Read:

"Nếu không có chương trình truyền hình, nếu không phải có cô ấy phát hiện ra, có lẽ tôi sẽ tiếp tục cho rằng không có chuyện gì xảy ra với mình, sống chung với căn bệnh ung thư đó".

"Có thể sau đó tôi cũng sẽ phát hiện ra bệnh của mình nhưng khi đó, tôi đã lỡ mất một khoảng thời gian quan trọng rồi", El Moussa cho hay.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top