Hy-Brasil: Hòn đảo bí ẩn 700 năm trên bản đồ mà không ai tìm thấy ️✨

Tep2k86591

New member
045bfacfe8b7267b7d4e.jpg


514dc2fc0a5aec74fca4.jpg


118e5b35a4b53bbb736c.jpg


Hy-Brasil là hòn đảo huyền bí xuất hiện trên bản đồ từ năm 1325 cho đến tận những năm 1800. Trong truyền thuyết Ireland, người ta tin rằng nó bị mây mù bao phủ và chỉ hiện rõ vào một ngày duy nhất theo chu kỳ 7 năm một lần ️ Nhưng plot twist ở chỗ: ngay cả khi nhìn thấy nó thì cũng... không thể đến được luôn!

Trên hầu hết bản đồ, hòn đảo này nằm cách bờ biển phía tây Ireland khoảng 321 km trên Bắc Băng Dương. Một chi tiết đặc biệt là Hy-Brasil thường được vẽ dạng hình vòng tròn với con kênh (hoặc sông) chạy từ đông sang tây.

**Cuộc săn lùng hòn đảo ma **

Đảo Hy-Brasil có nhiều tên gọi khác nhau như Bracile hoặc Illa de brasil. Năm 1436, nhà bản đồ Andrea Bianco vẽ nó với tên Sola de Brasil.

3f2fd411d1cdcad713c9.jpg


Trong lịch sử đã có nhiều cuộc thám hiểm đi tìm hòn đảo kỳ lạ này. Năm 1480, John Jay Jr. từ Bristol, Anh Quốc thực hiện chuyến đi kéo dài 2 tháng nhưng chẳng thấy gì cả. Năm 1481, hai tàu Trinity và George cũng xuất phát từ Bristol tìm kiếm nhưng vẫn trắng tay.

Tuy nhiên, năm 1497, nhà ngoại giao Tây Ban Nha Pedro de Ayala lại báo cáo với vua rằng từng có người tìm ra được hòn đảo này Gần hai thế kỷ sau, thuyền trưởng Scotland John Nisbet khẳng định đã phát hiện Hy-Brasil trong chuyến hải trình từ Pháp đến Ireland vào năm 1674. Người ta đồn đại rằng ông đã cử 4 thủy thủ lên bờ và họ dành cả ngày ở trên đảo.

f0da3c5ac3b8ed0bc504.jpg


de657e6dab4818ccfbd6.jpg


**Câu chuyện nghe sao kỳ kỳ ✨**

Theo lời kể của thuyền trưởng John Nisbet, các thủy thủ của ông gặp được một ông lão thông thái, ông ta cho họ vàng bạc. Kỳ lạ hơn, hòn đảo còn là nơi sinh sống của một loài thỏ đen cỡ lớn và một pháp sư bí ẩn sống một mình trong lâu đài đá Sau câu chuyện của Nisbet, thuyền trưởng Alexander Johnson cũng khẳng định đã tìm được Hy-Brasil, xác thực những điều Nisbet khám phá.

5c6b83a6baf022ecdd5e.jpg


Trong các năm sau đó, nỗ lực tìm kiếm Hy-Brasil thất bại liên tục, người ta dần loại bỏ hòn đảo ra khỏi bản đồ. Địa danh này xuất hiện lần cuối trên bản đồ năm 1865, với ghi chú đơn giản là "rặng đá Brazil".

Năm 1872, hai người dân Robert O'Flaherty và T.J. Westropp tuyên bố đã nhìn thấy hòn đảo ba lần, họ đưa cả gia đình đến chứng kiến. Nhưng hòn đảo lại tan biến vào hư vô ngay trước mắt họ

**Truyền thuyết siêu thực **

Có rất nhiều truyền thuyết và thần thoại xoay quanh Hy-Brasil. Một vài câu chuyện kể rằng hòn đảo là nhà của các vị thần trong truyền thuyết Ireland. Số khác lại kể đó là nơi các tu sĩ nắm giữ kiến thức cổ đại để xây dựng nền văn minh tân tiến. Cũng có người nghĩ rằng chuyến hải trình nổi tiếng của St. Brendan đi tìm "Vùng đất hứa" thật ra chính là Hy-Brasil.



Plot twist UFO đây rồi! Trong cuộc chạm trán UFO nổi tiếng được gọi là sự cố Rendlesham Forest, một chiếc tàu kỳ lạ được cho là đã hạ cánh bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ và quân nhân Jim Penniston khẳng định đã chạm tay vào con tàu cũng như nhận được 16 trang mã nhị phân bằng thần giao cách cảm. Ngày hôm sau, anh viết toàn bộ dãy mã ra giấy và dãy mã được dịch.

Dãy mã này liệt kê chi tiết tọa độ của Hy-Brasil và địa điểm mà các nhà bản đồ cổ đã vẽ. Nó cũng đề cập đến nhiều công trình khác như kim tự tháp Giza và Đường Nazca. Dưới cùng của dãy mã, tọa độ Hy-Brasil được liệt kê một lần nữa với năm gốc là 8100



Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top