Chị em ơi, Hwasa vừa làm nên chuyện lớn tại Paris đây! Nữ ca sĩ xinh đẹp của nhóm Mamamoo đã được mời biểu diễn trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì vào ngày 8/9. Sự kiện diễn ra ngay tại Điện Élysée xịn sò, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Pháp.
Tại buổi tiệc "chanh sả" này, Hwasa đã mang đến hai ca khúc là Good Goodbye - bản hit được phát hành năm 2025, và So Cute - đĩa đơn mới nhất của cô nàng ra mắt hồi tháng 4. Thật sự mà nói, việc một nghệ sĩ Kpop xuất hiện trong một sự kiện ngoại giao cấp cao như thế này là cực kỳ xịn xò luôn! Đây không chỉ là sân khấu âm nhạc thông thường đâu nhé, mà là cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia cơ
Bữa tiệc do Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì để vinh danh chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung, có sự tham dự của 17 nhân vật đến từ các lĩnh vực kinh doanh và văn hóa. Sự kiện này càng thêm ý nghĩa khi Hàn Quốc và Pháp đang kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.
Plot twist đây rồi! Hai ca khúc mà Hwasa chọn biểu diễn còn có câu chuyện đằng sau cực thú vị. Cả Good Goodbye và So Cute đều từng được Jensen Huang - CEO Nvidia đình đám - nhắc đến khi chia sẻ về nữ ca sĩ đó.
Trong lần xuất hiện trên chương trình tạp kỹ "You Quiz on the Block" của tvN hồi tháng 6, Jensen Huang đã dành rất nhiều lời khen cho Hwasa, gọi cô là một trong những ca sĩ yêu thích của mình luôn. Ông đặc biệt ấn tượng với khả năng trình diễn của nữ ca sĩ, nhận xét cô vừa nhảy tốt vừa hát hay. Được CEO Nvidia stan thì còn gì bằng nhỉ?
Chưa hết đâu các bạn ơi! Không chỉ xuất hiện tại tiệc chiêu đãi, Hwasa còn tham gia một hoạt động văn hóa đáng chú ý khác trong chuyến công tác tại Paris.
Trước đó cùng ngày, nữ ca sĩ đi cùng Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hea Kyung và Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron tới tham quan "Hanjimania" - triển lãm dành riêng cho hanji, loại giấy truyền thống được làm từ vỏ cây dâu tằm của Hàn Quốc. Đi cùng hai Đệ nhất phu nhân luôn, level khác hẳn!
Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 140 năm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Pháp, giới thiệu 17 tác phẩm được tạo nên từ sự hợp tác giữa các nghệ sĩ Hàn Quốc và Pháp. Các tác phẩm sử dụng giấy hanji truyền thống đến từ Mungyeong và Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, qua đó giới thiệu một chất liệu văn hóa lâu đời của Hàn Quốc tới công chúng quốc tế.
"Hanjimania" đồng thời nằm trong chương trình chính thức của Tuần lễ Thiết kế Paris. Triển lãm chính thức mở cửa từ ngày 9/9 và kéo dài đến ngày 27/9 nha.
Trong chuyến tham quan, Hwasa đã tặng Đệ nhất phu nhân Kim Hea Kyung và bà Brigitte Macron những album có chữ ký của cô, được đặt trong những chiếc hộp làm từ giấy hanji. Quà tặng vừa sang vừa có ý nghĩa, đúng chuẩn đại sứ văn hóa rồi!
Sự xuất hiện của Hwasa tại Paris vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một chuyến lưu diễn hay hoạt động quảng bá âm nhạc thông thường. Từ sân khấu tại Điện Élysée đến triển lãm về hanji, nữ ca sĩ cùng lúc hiện diện ở hai không gian khác nhau của văn hóa Hàn Quốc: âm nhạc đại chúng đương đại và những giá trị truyền thống. Có thể nói Hwasa đang "flex" cực mạnh về sự đa năng của mình đây!
Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy sức ảnh hưởng của Kpop ngày càng vượt khỏi phạm vi giải trí. Những nghệ sĩ như Hwasa không chỉ đại diện cho âm nhạc Hàn Quốc trên các sân khấu quốc tế mà còn có thể trở thành một phần trong những hoạt động giao lưu văn hóa và ngoại giao. Kpop đang chiếm lĩnh thế giới theo đúng nghĩa đen luôn á!
Với màn trình diễn trước các khách mời cấp cao tại Điện Élysée, Hwasa tiếp tục cho thấy vị trí đặc biệt của những ngôi sao Kpop trong quá trình đưa hình ảnh và văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với thế giới.
Nguồn: saostar.vn